Một huyền thoại của làng game nhập vai bất ngờ "comeback"
Ra mắt lần đầu vào năm 2016 và nhanh chóng vươn tầm toàn cầu vào đầu năm 2017, King’s Raid từng được xem là một tượng đài của dòng game nhập vai cuộn cảnh, gây ấn tượng với tạo hình nhân vật 3D đậm chất anime, hệ thống chiến đấu thời gian thực kịch tính, cùng bối cảnh lục địa Orbis đầy kiếm và phép thuật.

Trò chơi đã từng sở hữu lượng người chơi trung thành hùng hậu, gắn bó với những trận PvP khốc liệt, các màn raid boss quy mô lớn và vô số câu chuyện hấp dẫn về các anh hùng của mình.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ tồn tại, tượng đài này đã sụp đổ. Vào tháng 2/2025, nhà phát triển Anic Inc. chính thức thông báo King’s Raid sẽ ngừng hoạt động vào ngày 15/3 cùng năm. Lý do được đưa ra là họ “không còn có thể duy trì một môi trường dịch vụ ổn định” cho trò chơi, sau hàng loạt dấu hiệu sa sút kéo dài. Việc King’s Raid bị “khai tử” đã khiến cộng đồng tiếc nuối, coi đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên gắn liền với tuổi trẻ của không ít game thủ.

Thế nhưng, khi mọi thứ tưởng chừng đã chìm vào quá khứ, thì mới đây cái tên King’s Raid lại một lần nữa khiến cộng đồng bất ngờ. Bởi lẽ game đã chính thức “sống dậy” sau 6 tháng bị khai tử.
Màn tái xuất không ai ngờ đến
Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ phát triển, King’s Raid sẽ mở đợt Closed Beta Test (CBT) toàn cầu trên nền tảng Steam (PC), bắt đầu tuyển người tham gia từ ngày 19/9/2025. Người chơi chỉ cần truy cập trang web chính thức, nhấn vào nút “Đăng ký CBT”, nhập email, đồng ý điều khoản để gửi đăng ký.

Sau khi tuyển chọn kết thúc, những người được chọn sẽ nhận email hướng dẫn tải game và tham gia thử nghiệm. Mặc dù chưa công bố thời gian cụ thể diễn ra CBT, đội ngũ phát triển cam kết toàn bộ dữ liệu thử nghiệm sẽ được xóa sau khi kết thúc, đồng thời khuyến khích người chơi báo lỗi qua kênh Discord chuyên dụng. Đặc biệt, người tham gia còn được phép tự do chia sẻ video và nội dung trong quá trình thử nghiệm – một động thái cho thấy họ muốn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho màn “hồi sinh” này.

Tuy vậy, sự trở lại quá bất ngờ này lại khiến cộng đồng game thủ không khỏi hoài nghi. Sau khi King’s Raid từng bị xóa sổ do quản lý yếu kém và khủng hoảng tài chính, không ít người nghi ngờ liệu đội ngũ mới có đủ năng lực để vực dậy một thương hiệu từng suy sụp.
Một số người lo ngại đây chỉ là nỗ lực “hồi sinh nửa vời”, hoặc một phiên bản khác hoàn toàn chỉ mượn tên thương hiệu cũ. Dù vậy, cũng có những người hâm mộ lâu năm vẫn giữ sự lạc quan, coi đây là cơ hội để King’s Raid viết lại số phận của mình, nếu như đội ngũ phát triển thực sự lắng nghe cộng đồng và khắc phục những sai lầm trong quá khứ.

Dẫu kết cục ra sao, việc King’s Raid bất ngờ “đội mồ sống dậy” sau nửa năm bị khai tử đã đủ khiến làng game xôn xao. Liệu đây sẽ là cú lội ngược dòng ngoạn mục hay chỉ là hồi quang le lói cuối cùng của một tượng đài cũ kỹ?