Khi Riot khai mở Open Beta giới hạn khu vực dành cho Liên Minh: Tốc Chiến, làng game MOBA thế giới đã chứng kiến một làn sóng chuyển dịch chưa từng có. Hàng loạt những KOLs từ streamer, Youtuber, Caster hào hứng với dự án mới của Riot bất chấp những tựa game MOBA đã ra mắt từ lâu vẫn còn có ít nhiều ảnh hưởng. Các KOL này sẵn sàng trải nghiệm song song hoặc thậm chí là chuyển hẳn sang Tốc Chiến. Đây là thông tin không mấy vui vẻ với những fan gạo cội của Arena of Valor nói chung.

HAK (cầm cúp) sau khi vô địch ở quê nhà, kế đó là chức vô địch thế giới AWC.
Bởi sự tồn tại của Tốc Chiến sẽ ngày càng khiến Arena of Valor nói chung bị thu hẹp dần ảnh hưởng. Cộng đồng RoV, Liên Quân hay Penta Storm (Liên Quân bản Hàn Quốc) đều chứng kiến những bàn luận sôi nổi về Tốc Chiến. Đặc biệt phải kể tới những màn "chia tay" rúng động làng AOV thế giới được thực hiện bởi... những nhà vô địch thế giới. AWC 2018 - Chung kết Liên Quân thế giới lần đầu tiên trong lịch sử mà đội Quán quân lại là đại diện Hàn Quốc.

HAK đang mải mê cày Tốc Chiến sau khi thất bại ở RPL trong màu áo EVOS.
Nhưng điều này không đảm bảo cho việc AOV sẽ hưng thịnh ở xứ Kim Chi. Hàng loạt các tuyển thủ vô địch AWC 2018 khi ấy đã phải tìm mọi cách ra nước ngoài thi đấu như Rush, HAK, Sun, JJAK rồi Chaser. Trải qua nhiều mùa giải, thành tích của các ngoại binh này ngày càng đi xuống và sự nghiệp chơi AOV chuyên nghiệp của họ tụt dốc không phanh. Ở mùa hiện tại, Rush và HAK đều đang trong cảnh vất vưởng khi mà EVOS mất vé dự AIC 2020.

Liên Quân không có chỗ đứng ở Hàn nên HAK mới phải di chuyển ra nước ngoài.
Rush đã tuyên bố chia tay RoV vĩnh viễn. HAK cách đây ít giờ cũng đưa ra những lời nói cuối cùng gửi tới cộng đồng RoV (Liên Quân bản Thái Lan). Trong những lời chia sẻ này, HAK không ngần ngại thừa nhận Penta Storm đang có số phận quá éo le khi không còn được tổ chức giải đấu từ 2017 tới nay. Điều này khiến anh phải ra nước ngoài suốt gần 4 năm qua. Vì lý do dịch bệnh cũng như muốn gần gũi với gia đình mà HAK quyết định trở về nhà.

Chia sẻ của HAK trên mạng xã hội:
"Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt 4 năm mà mình chơi Penta Storm. Các bạn là động lực khiến tôi nỗ lực hơn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm. Tôi sẽ từ giã việc thi đấu chuyên nghiệp Penta Storm của mình và thử chơi Wild Rift. Penta Storm là một trò chơi rất thú vị, nhưng nó không có bất cứ giải đấu chính thức nào ở Hàn Quốc nên tôi đã phải ra nước ngoài.

Liên Quân không có chỗ đứng ở Hàn, HAK công khai việc từ bỏ Liên Quân để chơi Tốc Chiến.
Đã hơn 4 năm kể từ khi tôi rời quê hương, tôi muốn gặp gia đình đồng thời cảm thấy bất an vì dịch Covid-19. Tôi cần một khoảng thời gian ngắn định hình lại sự nghiệp của bản thân...
Cảm ơn các bạn đã cổ vũ tôi trong những năm qua. Tôi nhận được rất nhiều tình yêu và sự quan tâm. Và các bạn là người đã tiếp thêm năng lượng để tôi chơi hết mình. Cảm ơn bạn, bây giờ tôi đang có kế hoạch chuyển từ AOV sang Wildrift."