MB88
VT88

Ngày thường hiền lành, trầm tính, người đàn ông gây "sốc" khi lẻn vào nhà nữ đồng nghiệp trộm quần áo

Một người đàn ông ở Nhật Bản đã sao chép chìa khóa nhà của nữ đồng nghiệp, lẻn vào nhà cô ấy 20 lần và nỗ lực chụp hơn 300 bức ảnh để thu hút sự chú ý của cô ấy.

Yuki Murai, 27 tuổi là nhân viên văn phòng làm việc tại Tokyo. Anh được mô tả là người trầm tính và kín đáo, ít giao lưu ở nơi làm việc.

Khoảng sáu tháng trước, một nữ trợ lý hành chính xinh đẹp gia nhập công ty nơi anh làm việc. Nữ đồng nghiệp này nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài ngọt ngào và tính cách dịu dàng. Sau khi gặp cô gái tại bữa tối của công ty, Murai bắt đầu nhắn tin trò chuyện với cô về những vấn đề cá nhân.

Cô gái trả lời vài lần vì lịch sự nhưng cuối cùng lại không trả lời nữa. Điều đó khiến Murai cho rằng cô nàng đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Anh nảy sinh ý định không ngờ.

Ngày thường hiền lành, trầm tính, người đàn ông gây

Trong một ngày tăng ca làm việc muộn, Murai đã lục tung túi xách của nữ đồng nghiệp khi cô tạm vắng mặt. Anh tìm thấy chìa khóa nhà cô, chụp ảnh nó, sau đó ghi lại thông tin chi tiết về nhà sản xuất và mã số chìa khóa. Sau đó, anh đã liên hệ với một dịch vụ sao chép chìa khóa trực tuyến và yêu cầu tạo ra một bản. Murai sau đó bắt đầu theo dõi thói quen sinh hoạt của người phụ nữ này và phát hiện ra rằng cô ấy thường đi chạy bộ vào buổi tối.

Thấy đây là cơ hội, anh lẻn vào căn hộ của nữ đồng nghiệp, đi khắp phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm. Trong vài tháng tiếp theo, Murai đã đột nhập vào nhà cô ít nhất 20 lần nữa, lấy trộm quần áo của cô làm kỷ niệm. Anh cũng đã chụp hơn 300 bức ảnh và lưu nó trong điện thoại, ghi lại hình ảnh bên trong nhà, quần áo cô gái trên ghế sofa và thậm chí cả những vệt nước trên gương phòng tắm.

Người phụ nữ trở nên nghi ngờ sau khi nhận thấy quần áo của mình đã bị dịch chuyển và có những dấu chân lạ trên sàn nhà. Cô đã liên lạc với cảnh sát và lắp camera ẩn trong nhà mình và cảnh sát đã bắt quả tang anh ta.

Theo tờ báo Asahi Shimbun, Murai đã đánh cắp 6 món đồ trong lần đột nhập cuối cùng, bao gồm quần áo, túi xách và một camera giám sát trị giá khoảng 15.000 yên (khoảng 2,7 triệu đồng). Cảnh sát Tokyo cho biết Murai có thể phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp và xâm phạm trái phép.

Ngày thường hiền lành, trầm tính, người đàn ông gây

Cảnh sát đã bắt giữ Yuki Murai. Ảnh: Weixin

Anh ta nói với cảnh sát rằng anh ta không bao giờ có ý định làm hại cô gái đồng nghiệp mà chỉ muốn cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của mình thay vì phớt lờ tin nhắn.

Vụ việc đã gây nên sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Người dùng mạng để lại bình luận: "Điều này thật đáng sợ. Ma quỷ có thể ở ngay bên cạnh bạn. Những người có vẻ bình thường có thể tạo ra những nỗi ám ảnh đen tối nhất"; "Chính phủ nên thắt chặt các quy định về dịch vụ sao chép ổ khóa trước khi có những câu chuyện khôn lường diễn ra";...

Theo Scmp

http://kenhtingame.com/ngay-thuong-hien-lanh-tram-tinh-nguoi-dan-ong-gay-soc-khi-len-vao-nha-nu-dong-nghiep-trom-quan-ao-178250807114454693.chn