Những nhân vật có cách cứu thương bá đạo khiến người xem há hốc mồm trong One Piece

Dù tàn phế nhưng lại được thay thế bằng những vũ khí lợi hại như thế này thì có lẽ cũng không phải là điều quá tệ.

Trong loạt anime/manga One Piece, những cuộc chiến giữa các kẻ mạnh luôn không ngừng tiếp diễn. Có chiến đấu thì đương nhiên cũng không thể tránh khỏi thương tích, thậm chí là tàn phế tay chân, không biết trước được sẽ gặp phải những kiểu trọng thương ngoài ý muốn nào. Tuy nhiên rất nhiều lúc, sau khi bị thương nặng, các nhân vật đó đều có thể đủ loại cách thức hoặc năng lực để tự cứu chữa và khắc phục những thương tích đó. Có những cách vô cùng kinh khủng, khiến cho người xem phải cảm thán đúng là chỉ có hải tặc mới có thể đủ can đảm làm ra được. 1. Kuzan Kuzan đã bị mất đi chân trái của mình trong một trận đấu với Sakazuki. Dựa trên cấp bậc năng lực trong số các đô đốc Hải quân thì việc mất đi 1 chân đã khiến cho uy danh bị hạ xuống khá nhiều, bởi vì khi trong những trận chiến, đối đầu với nhiều kẻ mạnh thì chỉ một chút thua kém cũng đã đủ ảnh hưởng đến thắng bại chứ đừng nói đến chênh lệch cả 1 cái chân.

Để bù đắp cho sự thiếu sót này, Kuzan đã dùng năng lực đóng băng của Trái Ác Quỷ để chế tạo ra một cái chân giả bằng băng. Trước mắt có thể thấy là nó khả ổn và gần như giống hệt chân thật, nhưng có vẻ đôi chân này hắn sẽ khó mà sử dụng được trong những ngày tiết trời nóng bức.

2. Shiki Sau khi bị Hải Quân bắt, Shinki bị nhốt ở trong nhà tù Impel Down dưới đáy biển. Để thoát khỏi Impel Down hắn đã tự cắt đi đôi chân của mình, sau đó sử dụng hai thanh kiếm để tạo thành hai chân giả. Sau khi hai thanh kiếm trở thanh chân của mình, Shiki bắt đầu học cách sử dụng chúng làm vũ khí có thể tấn công tầm xa như Rokushiki bằng cách chém ra những nhát kiếm khí màu vàng.

Nhờ vào khả năng kiếm thuật kết hợp với năng lực của trái ác quỷ Fuwa-Fuwa mà Shiki vẫn có thể hoạt động được bình thường sau khi khi bị mất đôi chân. Dù vậy thì việc biến kiếm thành chân chắc cũng chỉ có thể Shiki mới có thể làm ra được, quả không hổ danh là một trong những nhân vật phản diện chính trong One Piece.

3. Zephyr Sau khi Zephyr "công thành danh toại" thì khó có kẻ nào trong thiên hạ có thể trở thành đối thủ của ông. Nhưng không thể ngờ rằng chỉ trong một lần một lần tập trận lại bị một kẻ có năng lực nào đó chém đứt một cánh tay.

Tuy nhiên, may mắn vì Zephyr dù sao cũng là một Đô đốc nên được sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Các nhà khoa học hải quân đã làm cho Zephyr một cánh tay cơ khí có tên là Battle Smasher - một vũ khí đầy uy lực tích hợp cả pháo và súng máy liên thanh. Có thể nói cánh tay này còn giúp Z có thêm sức mạnh gấp vạn lần so với cánh tay bình thường.

4. Eustass·Kid Eustass·Kid cũng giống như Zephyr, bị chặt đứt mất một cánh tay, việc này có lẽ là kết quả sau một lần giao chiến với thủ hạ của Big Mom. Chỉ là một hải tặc bình thường nên Eustass·Kid không có nhiều kỹ thuật tiên tiến hỗ trợ, cũng không để tâm đến như vũ khí tinh xảo đi kèm với cánh tay giả. Vì thế cho nên Kid chỉ đơn giản là sử dụng từ trường của mình để tạo thành một bàn tay khổng lồ bằng khối kim loại phế liệu.

5. Sir Crocodile Sir Crocodile đã mất đi bàn tay trái không rõ vì lý do gì trong quá khứ, và thay vào đó là 1 cái móc to bằng vàng với chân đế to nối liền phần tay trái còn lại với chiếc móc, bản thân chiếc móc cũng được mài rất sắc.

Hẳn hình tượng chiếc móc câu trên tay đã là biểu tượng quen thuộc của các hải tặc. Thường thì móc câu được làm bằng sắt, nhưng chiếc móc này được làm từ hợp kim vàng cực kỳ bền, rất khó gãy, và bền chắc đến mức có thể ngăn được nhát chém của Juracule Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Và nó cũng cực kỳ sắc, có thể đâm thủng qua người. Không những vậy, phía trong cái móc vàng còn được làm rỗng, có thể tháo ra để lộ ra chiếc móc thứ 2 bên trong. Cái này có màu xám kim loại, và có nhiều lỗ. Nó chứa nọc độc được cô đặc của bò cạp có thể làm tan cả đá và làm nạn nhân tê liệt đến chết vì nọc độc lan vào tim làm ngừng đập.

6. Shanks tóc đỏ

Tất nhiên, trong One Piece cũng phải kể đến một nhân vật "không-care-gì-hết" như Shanks tóc đỏ. Shanks cho rằng tàn tật thì dù sao cũng đã tàn tật rồi, không cần tay chân giả gì hết, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh thì cũng có thể địch lại được những đối thủ khác. Vì thế thay vì sử dụng vũ khí, khoa học kĩ thuật để cứu chữa thì Shanks chọn lấy "niềm tin" và năng lực bản thân để bù đắp lại những khiếm khuyết trên cơ thể.