Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic “You Really Got Me”? - Game Mobile

"You Really Got Me" là một trong những Cinematic được Riot giới thiệu vài ngày trước, với mục tiêu quảng bá tựa game Liên Minh Tốc Chiến sắp được ra mắt trên toàn cầu vào cuối năm nay.

Nhiều người từng khẳng định rằng Riot Games nên nhảy tiếp sang con đường nghệ thuật làm phim hoặc âm nhạc, bởi lẽ những đoạn Cinematic của họ luôn khiến cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và các game thủ thể khác nói chung cảm thấy phấn khích. Bản thân Riot cũng được biết đến như một hãng phát hành game hiếm hoi có lượng fan đông đảo một phần cũng nhờ cách truyền tải thông điệp qua các bài hát, cái cách họ xây dựng cốt truyện nhân vật hoặc thậm chí qua từng đoạn phim ngắn về các tựa game mà họ đang phát triển và sở hữu.

" alt=""

Và Cinematic “You Really Got Me” – Dịch sơ có thể hiểu “Bạn đã bắt được tôi rồi” – vừa qua cho sự kiện mở cửa Open Beta cho tựa game Liên Minh Tốc Chiến cũng khiến phần nào người chơi phấn khích. Với nền nhạc sôi động kết hợp giữa Rock và Techno được làm ra bởi nhóm 2WEI có trụ sở tại Đức cũng phần nào khiến người xem “nghẹt thở” từ giây phút đầu tiên. Thế nhưng, có rất ít ai nhận ra được ý nghĩa sâu xa mà Riot muốn truyền tải trong hơn 2 phút của đoạn Cinematic này.

Lý do hoàn hảo để Liên Minh Tốc Chiến ra đời

Với nhân vật Jinx ngổ ngáo làm nền đầu tiên cho chuyến đi tìm bạn đồng hành để bước vào chiến trường Summoner’s Rift, Riot đã khắc họa rõ nét một hình ảnh cô nàng siêu quậy với cái băng cá nhân ở đầu gối đã dùng một thiết bị “dịch chuyển” lạ lùng có kích thước và tư thế cầm của một chiếc Smartphone khi chơi game. Và sau đó là hành trình tìm đến tới Lux cùng với Yasuo và Blizcrank để đến với cuộc chiến vốn dĩ rất quen thuộc với hàng triệu game thủ Liên Minh Huyền Thoại tại bản đồ Summoner’s Rift.

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Thiết bị dịch chuyển của Jinx nhìn giống điện thoại bạn hay xài không?

Thế nhưng, nếu để ý kỹ, khi Jinx tìm đến Lux tại thư viện của thủ đô hoàng gia Demacia thì Lux đang trong tình trạng rất.. chán nản, cô nàng chỉ ngồi đọc sách cho có như cách của mọi học sinh trên toàn thế giới khi rơi vào trạng thái Stress – căng thẳng – vì học tập. Kể cả khi tìm đến Yasuo tiếp theo, anh cũng đang rất mất hứng khi nhâm nhi ly trà và có một nhóm sát thủ tấn công, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến nửa con mặt vào kẻ địch của mình. Còn Blitzcrank thì còn ở trong trạng thái tồi tệ hơn khi ngồi dưới một rãnh cống tại thành phố hơi nước Zaun và đang tự tập ném bóng với chính con người nộm.

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Bạn có nhận ra các vị tướng này trông buồn bã và chán nản như thế nào?

Mọi chuyện không có gì đáng nói, nếu như Lux giấu dưới quyển sách là một tờ giấy được vẽ với ẩn ý khi cô đang chiến đấu với đối thủ với chiêu thức Cầu Vồng Tối Thượng. Còn Yasuo khi chấp một tay đấu với nhóm sát thủ cũng liếc nhìn thanh kiếm của mình trên bàn với một ánh mắt mang nhiều nỗi buồn phiền. Blitzcrank cũng không màng phấn khởi khi sử dụng chiêu thức Bàn Tay Hỏa Tiễn để nhặt quả bóng và ném rơi đầu.. con người nộm.

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Đâu thật sự là điều họ đang mong chờ?

Tất cả bọn họ, trước khi được Jinx “cà khịa” và kéo theo, đều mang một tâm trạng chung, đó là chán nản với cuộc sống hiện tại, và chỉ nhớ đến Summoner’s Rift, nơi mà những trận đấu không ngừng mang lại cho họ cảm giác được sống theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Có phải là tấm gương phản chiếu cho mỗi chúng ta?

Liệu có khi nào, chính những hình ảnh các vị tướng quen thuộc đó với công việc hằng ngày đang phản ánh đúng con người của mỗi chúng ta?

Lux chính là phản chiếu cho tầng lớp học sinh sinh viên khi suốt ngày phải vùi đầu vào bài vở, mất đi niềm vui khi được gặp và chơi cùng bạn bè? Yasuo chính là phản chiếu cho những người đã đi làm, suốt ngày bị làm phiền và mệt mỏi khi tìm cách giải quyết biết bao lo toang thường nhật trong cuộc sống? Blitzcrank với hình ảnh một con Robot hoen rỉ đang nằm xó ở gầm cống, cố gắng cử động cơ thể nhưng đã quá mệt mỏi và yếu đuối để có thể hoạt động thể thao thường ngày chính là phản chiếu cho những người lớn tuổi, vốn đã không còn đủ sức khỏe để có thể thoải mái vận động như bao người?

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

“Làm tý không cưng…?”

Còn Jinx, nếu như phải nghĩ đại diện cho ai, có lẽ tôi chỉ dám đưa ra ý kiến cá nhân rằng Jinx đại diện cho những người đang bệnh tật (ờ thì, nhỏ đó nhìn hâm hâm chắc cũng có bệnh trong người). Với sự khắc họa rõ ràng đầu gối được băng vết thương và Jinx chỉ có thể di chuyển bằng cách sử dụng vật phẩm trông giống cái điện thoại kia để di chuyển – thế nhưng đi đến đâu kiếm bạn cũng bị xua đuổi vì.. cô nàng quậy phá quá. Bên cạnh đó, đừng quên rằng cả thế giới chúng ta vẫn còn đang phải đương đầu với căn bệnh dịch quái ác Covid-19. Thế nên hình ảnh tượng Jinx trưng cho những người bệnh không có khả năng di chuyển trong đoạn Cinematic âu cũng đúng phần nào.. Nhỉ?

Khác hoàn cảnh nhưng có cùng ước mơ..

Không cần biết họ đại diện cho tầng lớp nào, thời gian và địa điểm của các nhân vật ra sao. Các vị tướng trong Cinematic đều có chung một cảm giác, đó chính là muốn được chiến đấu, được cống hiến và được bên cạnh đồng đội của mình.

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic Riot đang cố gắng truyền tải điều gì qua Cinematic

Bạn có nhận ra các nhân vật đã hạnh phúc như thế nào khi được “sống” đúng nghĩa tại Summoner’s Rift?

Cả Lux, Yasuo, Blitzcrank lẫn Jinx đều đã rất hạnh phúc khi cuối cùng nhận ra được khung cảnh quen thuộc của Summoner’s Rift và ở phía bên kia đường chân trời, đó chính là team đối thủ đang chờ đón họ. Và đó chính là lý do ra đời của Liên Minh Tốc Chiến – Dù ở bất kỳ đâu, bạn vẫn có thể được vui và được kề vai sát cánh cùng đồng đội trong Summoner’s Rift với Liên Minh Tốc Chiến!

Lời riêng của Tác Giả : Riêng với nhân vật Teemo, vì nó là Chúa Quỷ rồi, nên chắc ngày nào cũng ngồi ở trong Summoner’s Rift, ngày đêm đi vòng vòng Map để đặt bẫy người ta làm niềm vui, nên không cần đi gọi nó làm gì. Muốn kiếm nó, cứ vào là có…