Top server bị anh em "cắn" ngược, tuyên bố: "Bang mày gặp đâu tao F9 ở đó!"

Chuyện anh em bang hội nhiều khi thật phức tạp, chỉ vì đôi chút hiểu lầm mà quay qua sát phạt nhau.

Bang Top và có Top server, đây xưa nay vẫn được coi là điều kiện trong mơ của bất cứ bang hội game online nào, thiên thời địa lợi lại nhân hòa, xưng hùng một cõi. Thế nhưng một câu chuyện trong cộng đồng Ngự Kiếm Phi Thiên ngày hôm qua đã chứng minh điều ngược lại: leo càng cao ngã càng đau.

Top server bị anh em

Mọi chuyện bắt đầu từ topic bóc phốt - gạch đầu dòng từng mục nhỏ mục lớn hết sức rõ ràng của game thủ Nhật Nam - hiện đang giữ vị trí Top 1 server 20 của Ngự Kiếm Phi Thiên. Theo đó, game thủ này hết sức bất bình trước thái độ “ăn cháo đá bát” của bang Huynh Đệ, khi không chỉ thành viên mà kể cả Bang chủ cũng quay sang đồ sát game thủ này một cách rất tư thù.

Top server bị anh em

Theo như những gì mà Nhật Nam viết thì từ khi game ra mắt, Lythien - bang chủ bang Devill thời đó chính là người bạn đầu tiên mà Nam quen và nói chuyện. Vì hợp cạ nhau nên Nhật Nam cũng chính thức ra nhập Devill sau đó không lâu. Những tưởng tình anh em này sẽ vì thế mà càng thêm gắn kêt, không ngờ cũng chính từ đây mà mâu thuẫn xảy ra.

“Vì 1 câu nói của mày, tao sẵn sàng bỏ ra vài knb lẻ để up cái bang mày lên 4 chỉ trong 1 nốt nhạc và không hề tính toán với mày, nhưng mày quản mem không nghiêm. Để gặp ai chúng nó cũng cắn. Cắn đến cả tao. Và tao vẫn không hề nói 1 câu nào. Tự nguyện out bang vì lợi ích chung của bang mày. Từ ngày tao out bang, cả bang mày cay cú vì mất top trong bang à? Hay thế nào mà lũ *** con của mày gặp tao ở đâu làm gì cũng mở PK? Tao đã nói chuyện với mày trên fb rất tử tế nhưng mày vẫn bỏ ngoài tai không quan tâm. Kiểu như bang mày mạnh nhất server thì muốn làm gì làm à”.

Không những vậy mà ngay cả vị bang chủ - bạn thân ngày nào giờ đây cũng trở mặt bật PK khiến game thủ Nhật Nam cảm thấy… cạn lời. “Lỡ mang danh top server rồi nhịn chúng mày thì người ta nói top mà chịu nhục thế. Còn lên tiếng thì chúng mày cũng chửi top ăn hiếp người khác thì nhục lắm. Đường nào cũng nhục thì thôi lên tiếng luôn vậy. Riêng bang mày trong s20 này bất kỳ thằng nào tao gặp ở đâu thì f9 ở đó”.

Top server bị anh em

Sau khi rời bang Devill, game thủ Nhật Nam đã tạo một thế lực mới mang tên Bang Huynh Đệ và cạnh tranh trực tiếp với bang cũ trên BXH với chênh lệch 4 triệu lực chiến. Có vẻ như đây sẽ không còn là cuộc chiến riêng của Top server nữa mà sẽ trở thành hỗn chiến của cả hai Bang. Thậm chí một số người chơi khác còn gọi vui đây là “thế chiến thứ 4 bùng nổ”.

Top server bị anh em

Tuy nhiên mọi chuyện xem chừng như không hề đơn giản, khi sau đó ít lâu thì Lythien - bang chủ bang Devill cũng chính thức lên tiếng. Vị bang chủ này lại có những phản bác thẳng thừng đối với những cáo buộc đến từ game thủ Nhật Nam và cho rằng chính Nhật Nam mới là người sai. “Bang có mày mới như ngày hôm nay, thì giờ mày quay sang cắn vì tức à? Anh em chơi đồng lòng nên có ngày hôm nay chứ mày nghĩ 1 mình mày top 1 server cân cả mấy bang à? Mở miệng ra kể công, ai vào bang cũng cống hiến dù ít hay nhiều. Còn 1 bang muốn lên đứng đầu thì phải có sự đồng lòng của anh em. Mày nhìn lại bang mày đi, tao nói nhiêu đó thì hiểu nhé 4 mắt”.

Top server bị anh em

Hai bên cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai khiến topic càng ngày càng xôm còn mâu thuẫn thì càng ngày càng bị đẩy lên đỉnh điểm. Cộng đồng Ngự Kiếm Phi Thiên cũng chỉ biết theo dõi và lót dép hóng chứ cũng không ai có thể hiểu được chân tướng sự việc ai đúng ai sai. Tuy nhiên việc bang chủ không quản được thành viên, để thành viên đi PK bừa bãi thì không ai có thể bênh vực được, càng là bang Top 1 lại càng phải siết chặt kỉ luật, tránh tai tiếng.

Top server bị anh em

Liệu Top 1 server có đủ sức cân cả Bang Devill, hay đây sẽ trở thành thế chiến thứ 4 thực sự giữa hai ông lớn? Các độc giả quan tâm có thể “hóng biến” tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/NguKiemPhiThienMobile/

Group: https://www.facebook.com/groups/ngukiemphithien/