Có những tựa game sẽ gợi lên cảm xúc khi chúng ta nghe thấy. Chúng đưa chúng ta trở lại thời điểm lần đầu tiên nghe hoặc trải nghiệm chúng với tất cả những ưu điểm và khuyến điểm. Prince of Persia là một cái tên như vậy, bạn có thể không biết rằng lần đầu tiên mọi người nghe thấy nó là khi nó được phát hành cho Apple 2 vào năm 1989.
Nhiều năm sau đó, tựa game mới nhất Prince of Persia: Lost Crown (do Ubisoft cung cấp) đã trở lại Apple. Nó gần như là “nàng thơ” nhưng chúng ta sẽ xem Prince đã tiến xa đến mức nào kể từ thời kỳ độ phân giải thấp và chuyển động rô bốt.

Dòng thời gian của Prince of Persia là một trong những dòng game tuyệt vời mà không ai có thể biết cuộc phiêu lưu này sẽ đi đâu và tại sao. Trong Prince of Persia: Lost Crown, có vẻ như dòng thời gian diễn ra trước Sands of Time.
Vào những ngày đầu của Đế chế Ba Tư, vùng đất này đã bị nhiều thế lực bên ngoài tấn công. Mặc dù quân đội có thể giữ vững vị trí của mình, nhưng kẻ thù rất mạnh, vì vậy Ba Tư phải kêu gọi Immortals: Bảy nhà vô địch được ban tặng sức mạnh và phép thuật vượt trội có thể đẩy lùi những kẻ xâm lược.
Câu chuyện xoay quanh người trẻ nhất trong nhóm, một chiến binh tên là Sargon, người được Nữ hoàng và Hoàng tử Ba Tư đích thân chiêu mộ. Sau một buổi lễ ăn mừng ngắn ngủi, nhóm nhận được tin về vụ bắt cóc Hoàng tử và Sargon truy đuổi, chỉ để phát hiện ra rằng một Immortal khác, Anahita, đứng sau vụ việc. Quyết tâm cứu Hoàng tử và khám phá sự thật đằng sau sự phản bội này, Sargon lên đường.

Kể từ thành công bất ngờ và áp đảo của Sands of Time, các game Prince of Persia đã nổi tiếng với các màn chiến đấu 3D và các màn nhào lộn, uyển chuyển. Vì vậy, thật sốc khi thấy Prince of Persia: Lost Crown quay trở lại với thiết kế 2D ban đầu nhưng với những cải tiến lớn. Đầu tiên, nó đã bám sát vào bài học là không làm cho Sargon trở nên mỏng manh hơn một bông bồ công anh làm bằng giấy gạo. Anh ta cứng rắn, nhanh nhẹn, đi kèm với các nhân vật và bối cảnh cách điệu.

Về chiến đấu, Prince of Persia luôn nổi bật về khả năng di chuyển tự do trong không gian, nhảy qua các mục tiêu, và cắt đôi kẻ thù trước khi chúng nhận ra bạn đang cắt từ đâu. Điều này được thay thế bằng cơ chế chặt chém và đánh nhau, nơi bạn chiến đấu với kẻ thù ở cả hai bên. Tuy nhiên, kẻ thù chắc chắn tinh vi hơn so với quái thú. Họ sẽ rút lui, tập hợp lại, chặn và thậm chí liều lĩnh tấn công bạn bằng những đòn tấn công Reckless mạnh mẽ. Hệ thống Boss cũng đáng được chú ý vì đã tạo nên những cảnh tượng ngoạn mục.

Trong game Prince of Persia: Lost Crown, bạn vẫn sẽ chạy lên hoặc dọc theo các bức tường, đu mình quanh các cột hoặc trượt xuống một tấm thảm khi bạn không chiến đấu. Mặc dù đã mất một chiều không gian, nhưng các thao tác này vẫn mang lại cảm giác tuyệt vời ở chế độ 2D. Sargon chạy, trượt và nhảy theo những con đường được xác định để di chuyển xung quanh và giao chiến với kẻ thù trong khi vẫn giữ khoảng cách với chúng. Các màn nhào lộn rất thú vị khi chúng nhảy từ điểm này sang điểm khác bằng móc hoặc cột, mang lại một số cảm giác kỳ diệu.

Prince of Persia: Lost Crown được tạo ra để trở thành một trải nghiệm mobile đúng nghĩa. Tựa game này có vẻ như nó thiếu đi phép thuật khiến nó không giống như các game khác của dòng game này trong kí ức của chúng ta. Nó giống như phiên bản Prince of Persia Lite, bạn không phải là Hoàng tử.
Thay vào đó, Hoàng tử là MacGuffin và Sargon là cậu bé sai vặt được cử đi thu thập nó. Anh ta có năng lực hơn thế, nhưng anh ta cũng được giới thiệu là một siêu nhân bất tử nóng tính, không hề dễ gần hay quyến rũ như một đứa trẻ nhà giàu hư hỏng đã trưởng thành qua hoàn cảnh mỉa mai và hài hước để đối phó với việc không có tình yêu và sự chấp thuận mà anh ta vô cùng khao khát.
Mặc dù cơ chế chiến đấu có những khoảnh khắc thỏa mãn, nhưng chúng cũng hạn chế và thiếu sự đa dạng và sáng tạo. Người chơi được phép sử dụng các vật phẩm và kỹ thuật chiến đấu trong cuộc phiêu lưu của mình, nhưng chúng chỉ là những hạt rắc trên một chiếc bánh chủ yếu là lớp kem phủ. Khi bạn cắn một miếng, bạn sẽ cảm thấy no mà không thỏa mãn cơn thèm ăn.

Yếu tố chính cản trở khả năng chơi trên các thiết bị di động chính là phần cứng. Mặc dù là một trò chơi 2.5D không phức tạp như các game 3D nhưng Prince of Persia: Lost Crown vẫn có yêu cầu cao đối với thiết bị mà bạn sử dụng. Bạn sẽ phải xem thiết bị của bạn có đáp ứng được yêu cầu và để thuận tiện điều khiển bạn phải sử dụng kèm theo các bộ điều khiển cho điện thoại di động.
Prince of Persia: Lost Crown là phần bổ sung mới nhất của Ubisoft cho series Prince of Persia, được chuyển thể thành game phiêu lưu hành động 2.5D dành cho thiết bị di động. Các nút điều khiển hoạt động tốt, đồ họa mượt mà và dễ chịu khiến bạn luôn tập trung vào các trận chiến. Tuy nhiên game vẫn bị hạn chế bởi các yêu cầu kỹ thuật, thiếu sự đa dạng và phạm vi bị thu hẹp, cắt giảm nhiều thứ làm nên sự tuyệt vời của series gốc.