Khi các ứng dụng hẹn hò trở thành phương tiện kết nối phổ biến, những câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên, câu chuyện của một cô gái trẻ ở Singapore đã đi xa hơn, khi cô cố tình lên kế hoạch trục lợi từ một cuộc hẹn hò qua mạng nhưng không thành công, dẫn đến màn kịch "ăn vạ" và báo cảnh sát gây chấn động.
Cuộc hẹn hò với kịch bản trục lợi
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc về cô nàng Claris Ling Min Rui (20 tuổi) bắt đầu từ tháng 3, khi Ling (lúc đó 19 tuổi). Cô quen biết một người đàn ông 43 tuổi thông qua một ứng dụng hẹn hò và sau đó trao đổi liên lạc qua Telegram. Hai người đồng ý gặp mặt, người đàn ông hứa sẽ trả cho Ling 200 đô Sing (hơn 4 triệu đồng).

Cả hai cùng nhau uống rượu tại một quán bar, vui vẻ trò chuyện trước khi di chuyển đến khách sạn và quan hệ tình dục tự nguyện. Tuy nhiên, sau đó, Ling đã thay đổi yêu cầu và đòi số tiền gấp 6 lần thỏa thuận - 1.200 đô Sing (gần 25 triệu đồng). Tại đây, người đàn ông kiên quyết từ chối, chỉ đồng ý trả 500 USD (10 triệu đồng) thì cô gái đã gọi điện báo cảnh sát, tố cáo mình bị cưỡng hiếp. Chưa hết, cô còn nhắn tin đe dọa người đàn ông rằng anh ta không xong đâu.
Có thể thấy, trước khi bước vào cuộc hẹn hò "một đêm", cô gái đã lên kế hoạch với mục đích trục lợi. Cô yêu cầu đằng kia phải trả một khoản tiền lớn sau khi hai người quan hệ đến mức khiến chàng trai ngỡ ngàng và từ chối.
Màn "ăn vạ" và báo cảnh sát gây chấn động
Sau khi bị từ chối, cô gái lập tức thay đổi thái độ và có những hành động quá khích. Cô la hét, khóc lóc và thậm chí còn đe dọa người đàn ông. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, cô đã diễn một màn kịch "ăn vạ" đầy kịch tính. Cô khóc lóc, kể lể và trình bày một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật, cáo buộc đối phương đã cưỡng hiếp mình trong tình trạng say xỉn.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và nghiệp vụ của mình, các sĩ quan đã nhanh chóng nhận thấy những điểm bất thường trong lời khai. Lời kể của cô không nhất quán và những bằng chứng tại hiện trường không khớp với một vụ cưỡng hiếp. Đối phương cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, bao gồm cả tin nhắn trao đổi và camera an ninh, để chứng minh sự trong sạch của mình.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát đã lật tẩy toàn bộ âm mưu của cô gái. Camera an ninh tại khách sạn cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác với lời khai báo. Cô gái ngay sau đó bị bắt giữ vì tội danh báo cáo sai sự thật, vu khống và đe dọa. Cuối cùng, Ling thừa nhận đã nói dối vì không nhận được số tiền như ý muốn.

Luật sư bào chữa cho Ling đã xin tòa án xem xét cho thân chủ hưởng án treo, đồng thời cho rằng cô "đã nhận được một bài học sâu sắc". Thẩm phán đã yêu cầu báo cáo đánh giá về khả năng áp dụng án treo và hoãn tuyên án. Tại Singapore, hành vi vu khống của cô gái có thể bị phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền, còn tội đe dọa có thể bị phạt tù tối đa 6 tháng hoặc phạt tiền lên tới 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng).
Hành vi của cô không chỉ gây tổn hại đến danh dự và uy tín của người đàn ông, mà còn lãng phí nguồn lực của cơ quan chức năng, những người đáng lẽ phải dành thời gian giải quyết các vụ án nghiêm trọng khác
Vụ việc này cũng là một lời cảnh báo về những rủi ro khi hẹn hò qua mạng. Nó cho thấy rằng đằng sau màn hình điện thoại có thể là những cạm bẫy, những âm mưu trục lợi được sắp đặt sẵn. Dù cả hai bên trong vụ việc này đều có những sai lầm riêng nhưng hành vi lừa đảo, vu khống của cô gái là không thể chấp nhận được.
Theo news.naver
http://kenhtingame.com/truc-loi-tu-hen-ho-qua-mang-nhung-khong-thanh-co-gai-dien-ngay-man-an-va-khong-tuong-17825110916183069.chn