Chẳng phải hổ báo hay cáo chồn, game thủ Red Dead Redemption 2 bị hành “sấp mặt” bởi những… con nai

Nhiều người chơi sau một thời gian trải nghiệm đã nhận ra rằng loài động vật nguy hiểm nhất trong Red Dead Redemption 2 không phải thú ăn thịt.

Thế giới của Red Dead Redemption 2 tràn ngập những sinh vật nguy hiểm. Bạn có thể nhìn thấy cảnh cá sấu, báo sư tử, chó sói cùng nhiều thứ khác sẽ giết chết và ăn thịt bất cứ ai đến quá gần. Nhưng nhiều người chơi sau một thời gian trải nghiệm đã nhận ra rằng loài động vật nguy hiểm nhất trong game không phải là một trong những động vật ăn thịt này, mà thay vào đó là một sinh vật ăn cỏ trông có vẻ hiền hòa: những con nai.

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Trên các phương tiện truyền thông xã hội như Reddit và Youtube, cộng đồng đang tích cực chia sẻ những đoạn video và câu chuyện về bọn “khủng bố” chuyên tấn công bất ngờ này. Không ít lần Arthur Morgan đang chăm chú lo việc riêng của mình, thì bỗng dưng một con nai không biết từ đâu xuất hiện húc thẳng vào lưng làm anh chàng lộn nhào sấp mặt.

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Điều cần nhấn mạnh: Lũ nai đa phần không quan tâm đến các cuộc trò chuyện hoặc nhiệm vụ gì hết. Chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt nhân loại. Vâng, bọn này không chỉ nhắm vào mỗi nhân vật chính, Arthur, mà là tất cả mọi người khác.

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Tuy nhiên, lũ nai cũng như xã hội loài người có con tốt con xấu. Ở một số trường hợp, chúng sẽ ra tay giúp đỡ người chơi đuổi bắt kẻ gian, tiết kiệm công sức cho nhân vật chính.

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Trong một video khác, người chơi đang vác theo một người phụ nữ thì bị một con nai tấn công. Có lẽ nó nghĩ rằng mình đang chặn đứng một vụ bắt cóc tống tiền, hoặc có thể chỉ thấy đây là thời cơ tốt để hạ gục hai con người cùng lúc.

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Lũ này rất kiên trì trong việc săn đuổi nạn nhân, chúng sẵn sàng rượt theo đối tượng cho đến khi nào chán thì thôi.

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Và đặc biệt cẩn thận khi gần vách đá. Một số con nai có vẻ biết tận dụng lực hấp dẫn để tiêu diệt người chơi.

Loài thú đáng sợ nhất trong Red Dead Redemption 2: Chẳng phải hổ, báo, cáo sói, mà là những... con nai

Vì vậy, lần sau khi bạn đi ra ngoài các cánh rừng hay đồng cỏ của Red Dead Redemption 2, đừng chỉ trông chừng những con sói hay gấu, mà phải để ý đến cả lũ nai. Chúng có thể khiến bạn ôm hận bằng một cú húc trời giáng, nhẹ thì văng thẳng vào thân cây, nặng thì rơi tự do xuống vực thẳm. Dù cách nào đi nữa thì cũng đều mang lại cảm giác bực mình và có phần hơi… xấu hổ.

Theo Kotaku