6 năm sau các sự kiện trong chiến dịch Snake Eater (Metal Gear Solid 3), đơn vị đặc nhiệm FOX mà Naked Snake từng là một thành viên đã thoát ly khỏi CIA và phản loạn. Chúng cũng gửi các binh sĩ của mình đến để bắt giữ Naked Snake – nay mang danh hiệu Big Boss sau khi thành công tiêu diệt “kẻ phản bội” The Boss năm nào. Đây chính là bối cảnh của phiên bản Metal Gear Solid: Portable Ops, phiên bản kế tiếp của series Metal Gear Solid xét về mốc thời gian.
Khởi đầu của “thảm kịch San Hieronymo”
12 giờ sau khi bị các binh sĩ FOX tấn công và bắt giữ, Big Boss tỉnh dậy trong một nhà tù tại bán đảo San Hieronymo, Colombia. Tại đây, anh bị tra khảo bởi hạ sĩ Cunningham, một chuyên gia hỏi cung của FOX với mục tiêu tìm ra tung tích của một nửa Philosopher’s Legacy mất tích sau khi chiến dịch Snake Eater kết thúc. Cunningham tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đã lấy được một nửa Philosopher’s Legacy từ liên bang, và nghi ngờ rằng Big Boss đang giữ nửa còn lại.
Big Boss may mắn trốn thoát được khỏi khu giam giữ nhờ sự giúp đỡ của Roy Campbell, một binh sĩ đặc nhiệm Green Beret. Roy cho biết nơi họ đang bị giam giữ vốn là một hầm phóng tên lửa cũ đã bị bỏ hoang của Liên Bang, và anh được gửi đến điều tra sau khi hầm phóng tên lửa này có dấu hiệu hoạt động trở lại. Toán quân của Roy bị FOX mai phục và anh là người duy nhất sống sót trong toán đặc nhiệm Mỹ được gửi đến điều tra điều gì đang xảy ra tại đây.
Do chưa thể cứu Roy ra khỏi phòng giam của mình, Big Boss quyết dịnh tìm cách gửi tín hiệu cầu cứu về cho lãnh đạo cũ là thiếu tá Zero. Tuy nhiên khi gặp được các đồng đội cũ trong FOX là Para-Medic và Sigint, anh hay tin rằng Zero hiện đang bị bắt giữ vì nghi ngờ là chủ mưu cuộc phản loạn của FOX, còn bản thân Big Boss cũng đang bị truy nã. Cách duy nhất để anh có thể minh oan cho bản thân là tìm ra kẻ chủ mưu thực sự hiện không biết tung tích. Để làm được điều này, Sigint đề nghị Big Boss thử tuyển mộ những binh sĩ Liên Bang đang hợp tác với FOX để xây dựng một thế lực mới.
Sau khi tìm được chiếc chìa khóa phòng giam của Roy, Big Boss quay lại giải cứu và nhờ anh giúp đỡ. Hai người quyết định bước đầu tiên trong kế hoạch của mình là xâm nhập vào một căn cứ của Liên Bang gần đó, nơi Big Boss sẽ được nghe về một món vũ khí đủ mạnh để phá hủy mọi thành phố của Liên Bang. Trong căn cứ này, Big Boss tìm được một số tài liệu mật và bản kế hoạch cụ thể xác nhận rằng FOX dự tính sử dụng món vũ khí đó. Dù không thể tin được đây là thật, anh buộc phải giả sử kế hoạch của FOX là điều sẽ xảy ra và cùng Roy tìm cách ngăn chặn nó. Roy cũng tiết lộ rằng kẻ chỉ huy FOX hiện tại là một nhân vật có tên Gene.
Mở rộng đội ngũ
Binh sĩ Liên Bang đầu tiên mà Big Boss và Roy “tuyển mộ” là Jonathan, một cái tên khá lạ lùng khi xét đến nguồn gốc của nhân vật này. Việc thuyết phục anh ta khá khó khăn bởi Jonathan tiết lộ rằng đơn vị của mình hợp tác với FOX sau khi bị tổ quốc từ bỏ và dùng làm vật hi sinh, nhưng sau khi Johnathan nhận ra người đứng trước mặt mình là thần tượng Big Boss, anh quyết định gia nhập.
Tuy nhiên, các vết thương mà Roy nhận lãnh sau cuộc đụng độ với FOX trở nặng khiến anh lên cơn sốt rét và thuốc mà họ có không tác dụng. Big Boss phải nhờ đến sự giúp đỡ của Para-Medic, và cô nàng này nói rằng có thể loại virus gây bệnh đã miễn nhiễm với loại thuốc đó. Vì vậy, anh phải tìm đến bệnh viện San Hieronymo gần đó với hi vọng kiếm được thuốc hữu hiệu hơn. Đáng tiếc là tất cả thuốc đều đã bị dùng hết khi Big Boss tìm đến nơi, trong khi Cunningham phát hiện ra các tù nhân của mình đã trốn thoát và bắt đầu truy tìm họ.
Trong quá trình các binh sĩ của Cunningham lùng sục hòn đảo tìm Big Boss, họ lại không biết rằng Big Boss đang bám theo ngay sau lưng mình. Anh theo đuôi chiếc trực thăng của Cunningham và tìm được phòng thí nghiệm của Liên Bang trên bán đảo, nơi được dùng để thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho căn cứ tên lửa và các hoạt động của quân đội Liên Bang. Khi đột nhập vào trong căn cứ, Big Boss bắt gặp các “buồng nuôi cấy” chứa một binh sĩ mà anh biết mặt. Anh cũng bị phát hiện bởi một nữ binh tự giới thiệu mình là quân y Elisa, em sinh đôi của Ursula, một chiến binh có quyền năng tâm linh của FOX mà Big Boss từng nhìn thấy khi theo đuôi chiếc trực thăng.
Theo lời Elisa, phòng thí nghiệm này đang sản xuất ra những chiến binh hoàn hảo không biết tình cảm hay do dự gọi là Null. Cô cũng nói rằng Big Boss sẽ tìm thấy thứ mình cần tại cầu cảng trước khi trao cho Big Boss một gói thuốc chữa bệnh sốt rét và dặn rằng đừng ngại ngần nổ súng nếu nhìn thấy Ursula trước mặt mình.
Chiến thuật nghi binh
Sau khi những viên thuốc Big Boss mang về giúp Roy thoát khỏi cơn sốt rét, toán quân nhỏ của chúng ta quyết định tìm kiếm những thông tin có thể chỉ cho anh biết về vị trí cầu cảng. Một tấm bản đồ đem lại cho Big Boss thông tin cần biết, nhưng cũng cho thấy rằng cây cầu duy nhất dẫn đến đó đã bị ngăn chặn và biến thành chốt kiểm soát, buộc Big Boss phải tìm cách đánh lạc hướng quân coi giữ cầu để có thể vượt qua. Bằng cách phá hủy nhiều mục tiêu khác nhau như phòng thí nghiệm, kho đạn, xe cộ… khiến lực lượng bảo vệ cầu bị rút bớt, Big Boss vượt qua được chốt chặn này và thành công đến được cầu cảng mà Elisa nhắc tới.
Trên con tàu này, Big Boss thấy được một khung cảnh bất ngờ: một sĩ quan Liên Bang là đại tá Skowronski đang cãi cọ với Python, người đồng đội cũ mà anh tưởng rằng đã chết. Skowronski định bắn Python bằng khẩu AK của mình, nhưng cả đạn lẫn súng đều bị Python đông cứng bằng nitrogen lỏng bắn ra từ bộ trang phục đặc biệt mà ông đang mặc. Sau khi Python ném Skowronski vào nhà tù, Big Boss bước ra từ chỗ nấp để gặp lại đồng đội cũ.
Big Boss cho Python biết rằng hiện tại, anh đã mất quyền chỉ huy toán quân FOX của mình vào tay Gene, sau đó tìm thấy những gì Elise muốn anh thấy trên tàu: những vật tư quân sự “made in USA” gồm nhiều thùng đạn đại bác, nòng súng Browning M1919, các tấm giáp dày gần 13cm… Đúng lúc này, một nhân vật tự xưng là Prividyenie – tức Ghost trong tiếng Anh – gọi cho Big Boss để nói lời cảm ơn vì đã tiêu diệt Volgin và hỏi anh có nhớ về chiếc Shagohod của Sokolov hay không. Gợi ý này giúp anh xác định rằng những gì mình tìm được có thể là một chiếc xe tăng hạt nhân, và nó có thể phóng hàng loạt đầu đạn hạt nhân vào nhiều mục tiêu khác nhau nhờ công nghệ MIRV tiên tiến.
Món vũ khí mới này thực ra còn nguy hiểm hơn cả MIRV, bởi trong khi MIRV có nhiều nhược điểm như giá cả đắt đỏ, thiếu chính xác và không thể điều khiển sau khi đã phóng ra, thứ này lại có thể tự do hành động trên mọi địa hình, hoàn toàn không cần được hỗ trợ trong việc tiêu diệt cả một quốc gia thù địch. Ghost nói với Big Boss rằng nó là một chiếc xe tăng không dùng bánh xích mà có khả năng đi bộ được gọi là Metal Gear. Những thông tin này khiến Big Boss nghi ngờ người đang nói chuyện với mình là Granin, nhà khoa học Liên Bang từng giúp đỡ anh và bị Volgin giết chết trước đó.
Góc nhìn của Mọt Nghiêm Túc: Do Portable Ops là một phiên bản cho hệ máy PSP, phần hình ảnh của game không thật sự hấp dẫn. Bù lại, nó vẫn mang nét đặc trưng của các tựa game từ Hideo Kojima với cốt truyện mang màu sắc chính trị và những sự kiện chồng chéo tạo thành một mạng lưới phức tạp, cộng thêm một vài yếu tố siêu nhiên chẳng hạn sự xuất hiện của nhân vật nữ Elisa/Ursula và “anh chàng đầu đinh” Python.
Còn tiếp…
- Cốt truyện Metal Gear Solid 3 – Sự khởi đầu của cuộc chiến
- Cốt truyện Metal Gear Solid 3 – Chiến dịch “kẻ ăn rắn”
- Cốt truyện Metal Gear Solid – P.1: Các hiền triết Philosophers
- Cốt truyện Metal Gear Solid – P.2: Người phụ nữ mang mật danh The Boss
- Cốt truyện Metal Gear Solid – P.3: Nhà khoa học Sokolov và nhiệm vụ Virtuous
- Cốt truyện Metal Gear Solid – P.4: Naked Snake trên lãnh thổ Liên Bang
- Cốt truyện Metal Gear Solid – P5: Đánh bại Volgin
- Cốt truyện Metal Gear Solid – P.6: Người anh hùng và kẻ phản bội
- Cốt truyện Metal Gear Solid – P7: Lực lượng FOX phản bội