Cốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với ác quỷ - PC/Console

Sóng gió bắt đầu nổi lên khi Geralt bất đắc dĩ buộc phải thực hiện giao kèo với kẻ được cho là hiện thân của quỷ - Gaunter O'Dimm.

Tóm tắt phần trước: Sau khi Geralt nhận hợp đồng từ một người có tên Olgierd von Everec, gã lập tức khởi hành tới Oxenfurt để điều tra về con quái vật. Tại đây, Geralt gặp lại người bạn cũ là Shani, hiện đang làm y tá cho quân Redania. Cả hai cùng theo dấu con quái vật và chạm mặt nó sau một khoảng thời gian. Thứ vẫn lẩn khuất dưới hệ thống cống ngầm của Oxenfurt hóa ra là một con cóc khổng lồ thành tinh. Sau một hồi chiến đấu vất vả, Geralt thành công hạ gục con vật. Trước khi chàng Witcher thiếp đi vì kiệt sức, Geralt vẫn kịp nhận ra con cóc kia đang dần hiện nguyên hình thành một người đàn ông, và ở phía xa một toán người đang tiến lại gần gã…

Cốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone - P1: Bản hợp đồng định mệnhCốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone - P1: Bản hợp đồng định mệnh
Cốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone - P1: Bản hợp đồng định mệnh
Bên ngoài cốt truyện chính, Geralt xứ Rivia còn có những cuộc phiêu lưu ly kỳ và bí ẩn không kém trong bản mở rộng có tên gọi Heart of Stone.

Xứ Ofir tuy không xuất hiện trực tiếp trong The Witcher 3, thế nhưng những thần thoại về vùng đất này vẫn xuất hiện xuyên suốt quá trình trải nghiệm trò chơi. Ofir nằm ở phía Nam của Đế quốc Nilfgaard. Nơi đây vốn nổi tiếng với những thảo nguyên bạt ngàn trải dài suốt tầm mắt. Theo truyền thuyết của người Ofir, vào thời thượng cổ, bầu trời đem lòng yêu thảo nguyên, và tình yêu đó đã sinh ra loài ngựa, tự do và kiêu hãnh tung vó trên mảnh đất này. Ngựa nuôi lớn những người con Ofir bằng sữa, cho họ sức mạnh để thành những chiến binh dũng cảm. Vì thế mà người Ofir tôn sùng và trân quý những con ngựa, coi chúng là “loài vật cao quý nhất”.

Cốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷCốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷ

Sau những biến cố xảy ra tại Oxenfurt, Geralt dần tỉnh lại từ cơn mê. Gã Witcher thấy mình đang bị nhốt tại một nơi ẩm thấp và tăm tối. Phục trang và vũ khí của Geralt đều đã bị lấy mất. Phía bên kia xà lim nhốt một gã ăn mặc rách rưới. Hỏi ra thì mới biết gã có tên Phelippe Calagrande – một tay ma cà bông sống ở Oxenfurt, được toán lính mà Geralt nhìn thấy thuê làm hoa tiêu dẫn đường cho chúng xuống cống ngầm. Giờ thì mọi việc đã được sáng tỏ, đám người mặc quân phục mà Geralt nhìn thấy trước khi bất tỉnh chính là quân thị vệ tới từ Ofir. Lí do chúng lặn lội từ tận Ofir sang mạn Bắc là để tìm gã hoàng tử có tên Sirvat. Hồi đầu năm, quốc vương của Ofir là Nibras điều cậu con trai của mình lên phương Bắc với một sứ mệnh chính trị, đây cũng là dịp tốt để hắn mở mang tầm mắt và rèn giũa kỹ năng lãnh đạo trong tương lai.

Những điều game thủ nên làm trước tuổi 30Những điều game thủ nên làm trước tuổi 30
Những điều mà game thủ cần làm ngay và luôn trước tuổi 30
Thời gian thì không chờ đợi thế nên muốn theo đuổi đam mê, game thủ nên làm những điều sau đây trước khi bước sang tuổi 30 đầy áp lực.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì đã khiến Sirvat gây thù chuốc oán với người ta, để rồi bị họ dùng ma thuật đen biến thành con cóc tinh mà Geralt vừa hạ sát hôm trước. Geralt dần hiểu ra mọi chuyện. Gã đang bị giam trên thuyền của đám lính Ofir. Lý do duy nhất giúp cái đầu của gã còn nằm trên cổ là bởi quân lính Ofir muốn mang hắn về làm bằng chứng cho cái chết của “hoàng tử cóc”. Chẳng biết quốc vương Ofir sẽ hành hạ hắn bằng những phương thức cổ quái nào, Geralt ngồi dựa vào một góc xà lim phó mặc tất cả cho số phận. Giữa lúc Geralt đang suy nghĩ vẩn vơ, một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện phía cuối phòng giam. Hắn đứng đó, không một dấu hiệu báo trước, như thể hạt bụi chui ra từ không khí. Chẳng ai biết hắn đã vào căn phòng bằng cách nào. Kẻ lạ mặt từ từ bước về phía Geralt. Và khi ánh đuốc lờ mờ chiếu lên khuôn mặt của hắn, Geralt nhận ra kẻ lạ mặt kia không ai khác chính là Gaunter O’Dimm, người mà gã đã từng chạm mặt tại quán trọ ở White Orchard.

Cốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷCốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷ

Gaunter O’Dimm, kẻ được cho là hiện thân của quỷ

Đúng vậy, Geralt và Gaunter O’Dimm đã từng gặp nhau trong quá khứ. Gã giúp Geralt tìm ra manh mối về nàng phù thủy Yennifer tại quán trọ ở White Orchard. Kể từ đó, Geralt chưa từng gặp lại con người bí ẩn này. Điều duy nhất mà Geralt biết về gã là hành động của hắn bí ẩn vô cùng, hệt như cái cách mà hắn xuất hiện trên khoang tàu vừa nãy. Trong cả phần game chính của The Witcher 3, cái tên Gaunter O’Dimm không được nhắc đến nhiều kể từ nhiệm vụ tại White Orchard. Gaunter O’Dimm tự nhận hắn chỉ là một thương nhân tầm thường lang thang đây đó để bán gương. Thế nhưng một gã bán gương lại sở hữu những quyền năng như Gaunter O’Dimm thì quả thật là đáng sợ. Nếu ghép ba chữ cái đầu trong tên của hắn chúng ta sẽ được G.O.D (thần thánh), thế nhưng những giả thuyết xoay quanh con người này đều chỉ ra rằng hắn là hiện thân của quỷ.

Các đoạn hội thoại khi có mặt Gaunter O’Dimm đều ít nhiều dính líu tới từ “devil” (ác quỷ). Hắn có thể điều khiển thời gian; thao túng không gian; bẻ cong thực tại… cùng rất nhiều quyền năng khác mà chúng ta chưa biết được. Một trong những “sở thích” của hắn chính là ban cho người khác điều ước thông qua những giao kèo hắc ám. Những kẻ thực hiện giao kèo với gã thường sẽ phải nhận một kết cục thê thảm và cuối cùng bị Gaunter O’Dimm tước đi linh hồn. Gaunter O’Dimm có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Rumpelstiltskin trong truyện cổ Grimm. Gã bán gương hầu như không thể bị đánh bại, trừ khi ai đó có thể lừa hắn vi phạm chính những nguyên tắc mà gã đặt ra. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không có cách nào để tiêu diệt Gaunter O’Dimm một cách triệt để. Hắn là hiện thân của quỷ với quyền năng có lẽ chỉ thua tác giả của bộ tiểu thuyết, Andrzej Sapkowski hoặc những người đã tạo ra gã tại CD Projekt RED.

Cốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷCốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷ

Vết bớt mà Gaunter O’Dimm để lại trên mặt Geralt

Gaunter O’Dimm tiến lại gần buồng giam của Geralt. Gã bán gương nói rằng có thể cứu Geralt ra khỏi nơi này, tất nhiên là với một điều kiện. Tuy Gaunter O’Dimm chưa nói ra điều kiện đó là gì, thế nhưng Geralt thừa biết rằng giao kèo này sẽ đẩy gã vào một cuộc chơi lành ít dữ nhiều. Nhưng gã đâu còn lựa chọn nào khác?! Nếu còn do dự thì kết cục của gã sẽ là cái giá treo cổ đang chực chờ ở phía bên kia eo biển xứ Ofir. Đến nước này thì Geralt bất đắc dĩ phải đồng ý nhận sự giúp đỡ từ Gaunter O’Dimm. Gã bán gương dùng ma thuật khắc lên má trái của Geralt một ký tự cổ như để làm tin cho giao kèo giữa gã và Geralt. Sau khi hoàn tất thỏa thuận, Gaunter O’Dimm biến mất vào trong không khí hệt như cái cách mà hắn xuất hiện. Giông tố bắt đầu nổi lên, chiếc thuyền chở Geralt chao đảo không ngừng, những đợt sóng lớn tới tấp đánh vào mạn thuyền. Nước bắt đầu tràn vào trong khoang và chiếc thuyền dần dần bị đại dương sâu thẳm nuốt chửng…

Cốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷCốt truyện The Witcher 3: Heart of Stone – P2: Giao kèo với quỷ

Sau cơn giông bão, Geralt dần tỉnh lại. Gã Witcher đang bị kéo lê trên bờ biển với hai tay trói chặt. Hóa ra vẫn còn vài tên lính Ofir sống sót sau cơn bão. Chiếc thuyền của lính Ofir bị biển cả bóp vụn rồi trôi dạt về nơi nó được nhổ neo. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Geralt đã đột phá ra khỏi vòng vây của đám lính Ofir và xử đẹp từng tên một. Gã Witcher sau đó lấy lại hành trang rồi ngồi lên lưng ngựa phóng thẳng về hướng làng Yantra. Theo đúng như lời hẹn với Gaunter O’Dimm, hai người sẽ gặp nhau dưới cây liễu trước cổng làng Yantra vào lúc nửa đêm của ngày hôm ấy. Gã Witcher già không hề hay biết hắn sắp bị đẩy vào một vòng ân oán luẩn quẩn mà số phận đã sắp đặt từ trước…

Còn tiếp…