Trong một cuộc phỏng vấn với Edge Magazine (được VGC tường thuật lại), Kojima chia sẻ rằng việc bị "ốm nặng" trong đại dịch khiến ông nhìn nhận lại sự nghiệp và quỹ thời gian sáng tạo còn lại của mình. Sau khi hồi phục, vị đạo diễn Death Stranding 2 đã quyết định trao cho trợ lý cá nhân một "chiếc USB chứa tất cả ý tưởng của mình", như một cách đảm bảo studio vẫn có nguồn cảm hứng để phát triển sau khi ông không còn. Kojima ví chiếc USB này như một "bản di chúc" đặc biệt.
Tâm Nguyện của Hideo Kojima
"Có lẽ họ vẫn có thể tiếp tục sáng tạo sau khi tôi ra đi… Đây là nỗi sợ của tôi: Kojima Productions sẽ ra sao nếu không còn tôi? Tôi không muốn họ chỉ duy trì những IP hiện có," ông tâm sự.
![]() |
Ở tuổi 62 (sinh tháng 8 này), Kojima cho biết đại dịch mới chính là bước ngoặt khiến ông suy ngẫm hơn cả việc bước vào lục tuần. Sau trận ốm và ca phẫu thuật mắt, ông rơi vào trạng thái không thể "sáng tạo bất cứ thứ gì". Đồng thời, ông chứng kiến nhiều người xung quanh lần lượt qua đời.
"Trước đó, tôi chưa từng nghĩ mình già đi. Tôi chẳng cảm nhận được tuổi tác và luôn mặc định mình có thể sáng tạo đến hơi thở cuối cùng," Kojima nói. "Nhưng rồi tôi đổ bệnh, bất lực trước những ý tưởng. Những cái chết quanh tôi khiến tôi đối diện với tử thần. Dù đã khoẻ lại, giờ đây tôi tự hỏi: 'Mình còn bao nhiêu năm để làm game hay điện ảnh? Có khi chỉ 10 năm?'"
Tuy nhiên, ông tiết lộ đã gác lại ước mơ làm đạo diễn phim, nhờ lời khuyên từ hai người bạn - đạo diễn Guillermo del Toro và Nicolas Winding Refn (đều góp mặt trong Death Stranding). Cả hai khuyên ông nên tập trung vào game.
Những sản phẩm hứa hẹn của Hideo Kojima
Hiện tại, Death Stranding 2: On The Beach - tựa game tiếp theo của Kojima Productions - chỉ còn một tháng nữa sẽ ra mắt. "Strand game" thứ hai trong lịch sử này dự kiến phát hành độc quyền cho PS5 vào ngày 26/6, riêng bản Collector's và Digital Deluxe Edition sẽ cho phép chơi sớm từ 24/6. Trong bài preview của GameSpot, phóng viên Dan Ryckert nhận định: "Tôi tự tin khẳng định đây là một siêu phẩm."
![]() |
*"Giống phần đầu, game vẫn mang đến những khoảnh khắc trầm lắng khi bạn khám phá thế giới. Nhưng khi cần bùng nổ, nó không hề giới hạn. Chương 'Conflagration' là một trong những phân cảnh đỉnh cao nhất về mặt hình ảnh mà tôi từng thấy. Dù chạy trên PS5 tiêu chuẩn, màn boss fight cuối chương vẫn sánh ngang những pha đỉnh nhất trong Metal Gear Solid. Về gameplay, đó chỉ là cuộc đấu súng với boss và lính địch, nhưng chất điện ảnh và hình ảnh thì đúng chất Kojima - khiến bạn phải há hốc."*