Starscourge Radahn: Bi kịch của người anh hùng

Starscourge Radahn là một trong những con trùm bạn phải đối diện trong Elden Ring, nhưng liệu bạn có biết câu chuyện đằng sau gã?

Trong hồ sơ phản diện kỳ đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau nói về gã đầu tam giác Pyramid Head và câu chuyện về một biểu tượng của loạt game Silent Hill. Video không thành công như kỳ vọng nhưng tôi nghĩ là do mình viết chưa hay chứ không phải do nhân vật kém hấp dẫn. Cổ nhân đã nói, ngã ở đâu gấp đôi chỗ đó, tôi đọc thấy những bình luận rất tích cực từ các bạn nên sẽ viết tiếp. Viết chừng nào hay mới thôi.

Chính vì vậy hồ sơ phản diện kỳ 2, không gì tuyệt hơn khi ta nói về một kẻ phản diện mới trong siêu phẩm Elden Ring, tựa game vừa giành GOTY năm nay. Nhưng tôi hơi phân vân khi nhân vật phản diện nào trong Cổ Nhẫn cũng sở hữu prồ phai khủng và ẩn chứa nhiều câu chuyện để phân tích? Sau khi bàn với hội anh chị em nhà Mọt, chúng tôi đã đưa ra kết luận, không gì tuyệt bằng Starscourge Radahn.

Đây có thể là câu chuyện tuyệt vời khi nói về kẻ phản diện khủng bố nhưng lại sở hữu quá khứ bi hùng đến không ngờ. Bạn đã sẵn sàng với câu chuyện của ngày hôm nay chưa? Hãy theo dõi tiếp nhé, xin chào, tôi là Kênh Tin Game và cảm ơn bạn vì đã lựa chọn video này.

Câu chuyện về cuộc đời Radahn

Trước tiên tôi thấy cần giới thiệu sơ cho những bạn chưa chơi hay xem cốt truyện. Trong Elden Ring, tướng quân Radahn hay Starscourge Radahn là con trùm mà bạn bắt buộc phải đối diện khi đặt chân đến vùng đất thối nát Caelid nằm ở phía đông Limgrave. Hắn được mô tả là một gã khổng lồ sở hữu thân hình đồ sộ, đi kèm với đó là mái tóc dày đỏ thẫm như bờm sư tử cùng khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Chẳng lạ khi nhiều người cho rằng trận đấu với Radahn là một trong các pha so tài hùng vĩ nhất khi trải nghiệm Elden Ring.

Nhưng ca ngợi trận chiến thì tôi sẽ không nói nữa vì quá nhiều người đã nói rồi. Trong phạm vi của video này tôi muốn tập trung vào vấn đề chính duy nhất. Đó chính là quá khứ và cách mà dòng đời xô đẩy đã biến vị tướng quân này thành một trong những tên phản diện hung tợn nhất. Chuyện xưa kể rằng, sau khi nữ hoàng Marika tách ra thành hai phiên bản nam và nữ. Phần nam tính Radagon đã kết hôn với nữ hoàng mặt trăng Rennala và có với nhau 3 người con, 2 trai 1 gái.

Đó đều là những người con xuất chúng gồm pháp quan Rykard, tướng quân Radahn và công chúa mặt trăng Ranni. Giống các anh chị em, Radahn cũng sở hữu mái tóc đỏ rực từ cha, thứ mà gã cảm thấy rất đỗi tự hào. Từ khi còn bé, Radahn đã vô cùng thần tượng Chúa tể Elden đầu tiên Godfrey. Nếu từng đu idol bạn sẽ biết vụ hâm mộ này kết thúc kiểu gì. Radahn trẻ tuổi cố gắng bắt chước theo thần tượng bằng mọi cách có thể.

Thậm chí gã còn trang trí bộ giáp bằng hoa văn sư tử chỉ đơn giản vì loài động vật ấy chính là biểu tượng của idol Godfrey. Thậm chí nếu để ý, ta sẽ thấy những đòn tấn công của Radahn trong trò chơi cũng được mô phỏng theo thần tượng của gã. Nhưng không lâu sau khi Godfrey bị hạ bệ thì người cha Radagon mà gã hết mực kính yêu cũng bỏ rơi Rennala để đến với người phụ nữ khác là nữ hoàng Marika.

Lúc Radagon chính thức trở thành Chúa tể Elden thứ hai, Radahn và các anh chị em được mẹ kế Marika dạy dỗ và trở thành những Á thần sở hữu sức mạnh hơn người. Sức mạnh càng to lớn thì cơ thể của Leonard cũng ngày một bành trướng nên chiến mã yêu thích Leonard không thể nào phục vụ hắn nữa. Nếu là kẻ khác thì chỉ cần thay ngựa là xong nhưng cách hành xử của Radahn chứng tỏ gã là một người đàn ông chân chính, có tình có nghĩa.

Để giữ lại người bạn lâu năm, Radahn quyết định sẽ học cách điều khiển trọng lực để bản thân có thể nhẹ hơn. Sau khi học phép thuật từ chúa tể Alabaster, gã đã dùng thứ phép thuật đó thách thức với các chòm sao. Không ai biết trận chiến diễn ra như thế nào nhưng kết quả Radahn là người chiến thắng. Từ đó gã có thể kìm hãm những ngôi sao trên bầu trời, thao túng trọng lực giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng và biệt danh Starscourge hay “Kẻ chinh phục những vì sao” ra đời.

Đáng tiếc nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, Radahn vẫn là một vị tướng quân đáng được mọi người kính trọng, nhưng cuộc chiến giành quyền cai trị Lands Between giữa các Á thần xảy ra khiến tất cả bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn. Trong cuộc chiến, đội quân của Radahn đánh đâu thắng đó, mọi việc thuận lợi đến mức cầm chắc ngai vị trên tay nhưng lúc này người anh chị em cùng cha khác mẹ Malenia xuất hiện.

Trong trận chiến cuối cùng, khi bị áp đảo Malenia đã giải phóng căn bệnh Scarlet Rot của Nữ thần thối rữa lên Radahn. Dù không mất mạng vì là một Á thần nhưng căn bệnh vẫn từ từ ăn mòn tâm trí Radahn. Trái tim và đầu óc bị nhuốm bẩn khiến gã từ một chiến binh đáng kính trở thành một con quái vật vô tri, không còn biết gì khác ngoài việc chém giết vô tội vạ. Vẫn bộ giáp và món vũ khí quen thuộc cùng chú ngựa Leonard nhưng tâm trí Radahn giờ đã trống rỗng.

Vị tướng quân đáng kinh giờ chỉ còn là một con quái vật, lang thang giữa những đồi cát nơi bờ biển phía đông nam Caelid.

Một vị tướng đáng kính trọng

Chuyện đời của Radahn là điển hình cho câu “Thắng làm vua, thua làm giặc”. Nếu hạ gục được Malenia, có lẽ giờ đây gã vẫn là chiến binh đáng kính nhưng cái giá cho sự thất bại quá nặng nề. Vị Á Thần mạnh mẽ ngày nào, giờ chỉ như một con chó không nhà, phải ngấu nghiến cơ thể của kẻ khác để tồn tại. Trông gã thảm hại biết bao khi lê bước cùng chú ngựa Leonard gầy còm trong bộ giáp sư tử sẫm màu, nhuộm đầy vết tích của những trận chiến oai hùng năm xưa.

Trong quá trình lang thang vô định trên đồi cát, Radahn từng sát hại rất nhiều người, trong đó có không ít những chiến hữu từng kề vai sát cánh với gã ta. Nhưng bạn biết tại sao tôi lại luôn nói Radahn là một chiến binh đáng kính nể không? Khi muốn đánh giá một người lãnh đạo, hãy xem cách hành xử của những nhân viên dưới quyền. Các chiến binh trong quân đội dù không còn được Radahn trực tiếp chỉ huy nhưng họ vẫn quyết tâm canh giữ khu vực Caelid và tìm cách đẩy lùi căn bệnh quái Scarlet Rot quái ác.

Những người lính trung thành ấy đã tổ chức các lễ hội tại lâu đài Redmane nhằm mục đích chiêu mộ những chiến binh tài năng có đủ khả năng kết liễu chỉ huy của mình. Họ làm vậy không phải vì sợ hãi sự hung bạo của con quái vật Radahn. Họ làm vậy vì cho rằng một người anh hùng cần phải được ra đi theo cách thể diện nhất, chứ không phải sống tạm bợ trong lốt quái vật như vậy. Hãy xem cuộc trò chuyện cùng NPC Jerren, thuộc hạ cũ của Radahn để biết họ nghĩ sao về gã, kể cả khi đã mất trí vì bệnh tật.

Cuộc nói chuyện với Jerren cho thấy những người lính biết rằng với một chiến binh hùng mạnh, sở hữu lòng tự tôn cao như Radahn, việc trở thành một con quái vật chẳng khác gì sự sỉ nhục. Thay vì kéo dài sự sỉ nhục như thế thì một cái chết hoành tráng mới thật sự là vinh quang đối với Radahn. Chính vì vậy những người lính trung thành đã mở lễ hội, tập hợp những chiến binh tài năng nhất để trao cho vị chỉ huy đáng kính một cái chết đầy vinh quang, xứng đáng với sự mạnh mẽ của Radahn.

Nói thật thì sau khi biết những điều đó, tôi đã phải nhìn trận chiến với Radahn bằng một ánh mắt khác. Đối với tôi nó giống một buổi lễ truy điệu dành cho người anh hùng hơn là trận chiến với một con quái vật điên loạn. Mọi thứ tại Caelid càng khiến cho nghi thức này trở nên trang trọng với không khí hào hùng và gam màu đỏ đầy tính ẩn dụ. Nó như giai điệu cuối cùng để đưa tiễn vị tướng quân về với đất mẹ. Cái chết đối với Radahn chính là sự giải thoát tuyệt đối.

Gã phản diện tượng trưng cho sự hào hùng

Đương nhiên không chỉ có mình tôi khoái Radahn, đến cả nhà thiết kế Hidetaka Miyazaki, người tạo ra Elden Ring cũng cho biết Starscourge Radahn là con trùm yêu thích nhất của ông. Theo Miyazaki khi ý tưởng đầu tiên về một lễ hội nhằm chiêu mộ những chiến binh mạnh mẽ đến tiêu diệt Radahn được đưa ra, mọi người cảm thấy nó thật buồn cười. Không ai ngờ được chính điều đó lại tạo nên điểm nhấn khó quên cho gã trùm khổng lồ của Elden Ring.

Về phần mái tóc đỏ tung bay trong gió khi chiến đấu của Radahn cũng có một điều thú vị cần chia sẻ. Như đã nói ở trên mái tóc đỏ của Radahn được thừa hưởng từ Radagon nhưng khi Radagon xem mái tóc đỏ ấy là điều tiêu cực hay đúng hơn là lời nguyền thì Radahn lại xem đó là một biểu tượng đáng tự hào: “Ta là hậu duệ của kẻ thống trị. Giờ đây ta trở thành chúa tể của đàn sư tử trên chiến trường.” Chính điều này cũng mang đến cho gã một biệt hiệu khác là Sư tử đỏ – “The Red Lion”.

Sau khi Radahn chính thức bị kết liễu, có thể thấy những ngôi sao trên trời đã bắt đầu chuyển động trở lại do không còn bị sức mạnh của gã kiềm chế nữa. Từ hình ảnh này, nhiều người chơi Elden Ring đưa ra một giả thuyết vô cùng thú vị. Theo đó Radahn kìm hãm sự chuyển động của các ngôi sao nhằm mục đích bảo vệ Lands Between khỏi sự tấn công của các sinh vật ngoài trái đất. Bởi khi các ngôi sao đứng yên đám quái vật Falling Star không thể đổ bộ vào vùng đất Lands Between.

Ngạc nhiên hơn là cả khi đã đánh mất lý trí thì Radahn vẫn đang bảo vệ vùng đất Lands Between. Quá khứ bi hùng của vị tướng này có thể trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng về bản lĩnh của người đàn ông. Dù là một kẻ phản diện nhưng khi còn tỉnh táo Radahn từng ước mơ trở thành một người hùng vĩ đại. Từng sở hữu trái tim ấm áp khi tìm mọi cách để không phải rời xa chú ngựa Leonard. Từng là một thủ lĩnh đáng kính trọng khi những binh lính dưới quyền đều nhất mực trung thành.

Một người anh hùng như vậy lại có cái kết quá bi kịch khi chính những đồng đội năm xưa phải tìm cách giết chết ông ta. Dù biết điều đó nhằm mang lại thể diện lớn nhất cho Radahn và chắc hẳn bản thân vị tướng cũng mong muốn như thế nhưng thật xót xa làm sao. Và đây cũng là thời điểm thích hợp để kết thúc video hồ sơ phản diện kỳ này rồi. Bạn có suy nghĩ thế nào về kẻ phản diện khổng lồ Radahn trong Elden Ring? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt tôi biết với.

Ngoài ra kỳ tiếp theo các bạn muốn Mọt tôi làm video về gã phản diện nào thì cũng đừng quên để lại ý kiến nhé. Bình luận nào được nhiều người ủng hộ nhất sẽ được góp mặt trong video tiếp theo đấy. Còn bây giờ thì, tôi là Kênh Tin Game, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau, bye~

Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé~