Hollow Knight Silksong là một trong những cái tên làm người hâm mộ chờ đợi dài cổ nhất khi liên tục bị delay và tạo nên không ít meme rằng chắc chẳng bao giờ tựa game này ra mắt nổi. Đã sáu năm trôi qua kể từ khi Team Cherry lần đầu tiết lộ rằng họ đang lên kế hoạch cho phần tiếp theo hoàn chỉnh của Hollow Knight, và cộng đồng đã dành ít nhất ba năm trong số đó để suy đoán về thời điểm cuối cùng được chơi nó.

Đến giờ thì nó đã ra mắt chính thức – nhưng việc ra mắt đã nhanh chóng (và có lẽ là đúng như dự đoán) khiến Steam gặp rắc rối. Những người chơi cố gắng tải Silksong về đã bị chặn bởi sự cố máy chủ Steam do có quá nhiều người truy cập nền tảng này để mua và tải game về, điều đó cũng diễn ra tương tự với Nintendo eShop.


Lý do cho việc này là nhà phát triển Team Cherry không cho preload sẵn game trước ngày ra mắt, nên giờ người chơi mới đổ vào mua và tải game nhiều đến nỗi sập cả server của những nhà phát hành game lớn luôn.
Trong Hollow Knight: Silksong, người chơi sẽ vào vai Hornet, một nhân vật có xuất hiện trong phiên bản trước. Bị bắt và đưa đến vương quốc ma ám Pharloom, Hornet sẽ tìm cách bỏ trốn và tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Vì sao cô ta bị đưa đến đây? Điều gì đang thực sự xảy ra với vương quốc này? Âm mưu thực sự trong đó là gì? Mọi thứ sẽ dần được khai mở trong cuộc hành trình của Hornet ở Pharloom.
Là sự nối tiếc theo cái tên platformer nổi tiếng hồi 2017, Silksong đang nhận về những đánh giá cực kỳ tốt từ phía cộng đồng game thủ sau đợt ra mắt vừa rồi.