Tóm tắt vụ lừa đảo 17 tỉ đồng gây chấn động được cầm đầu bởi cô gái sinh năm 1995

Vụ lừa đảo với số tiền 17 tỉ đồng mới đây gây chấn động với những tình tiết tưởng như chỉ có ở trên phim khiến mạng xã hội kinh ngạc. 

TIN LIÊN QUAN

Tối ngày 12/9, chủ tài khoản N.L đã đăng một bài viết tố cáo cô gái tên V.A. (sinh năm 1995, tại Bắc Giang) với kế hoạch lừa đảo cực kì tinh vi và chiếm đoạt được số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Cách tiếp cận nạn nhân của V.A. 

Chủ bài đăng tố cáo trên Facebook, chị N.L là chủ một chuỗi thẩm mỹ viện.

Bài đăng tố cáo

Vào năm 2018, V.A có đến cơ sở của chị N.L để làm thẩm mỹ và quen được anh T, em chồng của chị N.L, người làm thẩm mỹ hôm đó cho V.A. Theo lời kể, đối tượng ban đầu mà V.A nhắm đến là chồng của chị N.L nhưng do hôm đó có việc bận nên V.A chỉ tiếp cận được anh T.

Ban đầu chị N.L không hề quan tâm đặc biệt gì đến khách hàng tên V.A này, nhưng sau một thời gian cô này đã chính thức trở thành bạn gái của anh T, đồng thời được chồng khoe V.A mua đồng hồ hàng hiệu tặng bạn trai (em chồng N.L), chị mới bắt đầu chú ý.

Qua chồng, chị N.L biết được V.A có vẻ là một tiểu thư nhà giàu khi liên tục đổi siêu xe hàng ngày, hôm thì S550 hôm thì BMW. Qua tìm hiểu, N.L thấy V.A là một tiểu thư nhà giàu, thậm chí đã từng mua nhà tặng cho anh T và có công chứng đàng hoàng.

Tuy nhiên, nhờ tình tiết tiểu thư nhà giàu này mà chị N.L mới biết chồng mình đã giao dịch với V.A khoảng vài tỷ đồng. Khi được hỏi, chồng chị cho biết từ xưa đến nay anh luôn tin tưởng những người bạn giàu có hoặc những người giàu, mặc định cho rằng người giàu là có thể làm ăn cùng được.

Lợi dụng vỏ bọc tiểu thư giàu có cùng tâm lý này, V.A đã nhiều lần vay mượn tiền của chồng chị N.L bằng cách khoe rằng mình có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên mua sắm đồ hiệu, sau đó sẽ thỉnh thoảng liên lạc với anh này để vay mượn tiền với các ly do như: quên mang thẻ, không mang tiền. Chưa hết, để gây dựng lòng tin, V.A luôn trả lại đầy đủ số tiền đã vay và kèm theo nhiều đồng hồ, quần áo hàng hiệu coi như để cảm ơn chồng chị N.L.

Nhờ những giao dịch nhỏ với danh nghĩa vay mượn tiền này, V.A đã lừa được chồng chị N.L đưa cho mình khoảng 5-7 tỉ đồng mà không hề nghi ngờ gì.

Kế hoạch lừa đảo cực kì tinh vi. 

Một ngày nọ, chồng chị N.L đột nhiên nói với chị cần 10 tỷ để đầu tư bất động sản cùng V.A.

Hỏi rõ chi tiết từ phía chồng, chị N.L biết được sự việc như sau: bố V.A cho con gái 3 căn chung cư ở Vinhome, V.A sẽ chiết khấu cho cho chồng chị N.L 20%  để nhờ bán hộ, vì vậy anh chỉ cần chiết khấu lại 5% nữa là bán được hết dễ dàng.

Nghe đến đây thì chị N.L bắt đầu nghi ngờ và từ chối đưa tiền, yêu cầu phải làm rõ sự việc trước đã.

Tuy nhiên, theo lời chị N.L, V.A để gây dựng lòng tin hòng moi bằng được tiền đã tổ chức đám cưới với anh T, em họ chồng chị N.L. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao JW Marriott Hotel ở Hà Nội. Được biết, quà hồi môn của V.A theo lời kể của chồng chị N.L, người đi dự đám cưới là một chiếc Roll Royce trị giá 80 tỉ đồng mà bố của V.A tặng con gái.

Đám cưới giả được dàn dựng lên

Vì vậy, theo lời chồng, chị N.L đành phải chuyển tiền với lý do rằng: “Đã là người nhà rồi thì đành phải tin tưởng”. 

Chiếc siêu xe làm của hồi môn theo lời V.A

Nhưng, sau một thời gian chỉ thấy tiền đầu tư đi mà không thấy tiền lãi thu về, chị N.L đã hỏi và nhận được câu trả lời là đang có trục trặc nên chờ một thời gian nữa. Cũng trong thời điểm này, chị N.H biết được chuyện một cậu em khác bên nhà chồng mình đã được V.A gạ bán cho một căn biệt thự trị giá hơn 5 tỉ với giá chỉ 2,5 tỉ, cậu em này đã đưa cho V.A 1 tỉ và đang hỏi vay chị N.L số tiền còn lại.

Những lí do được đưa ra

Lúc này chị N.L đã rất nghi ngờ, nhưng khi gặng hỏi lại về giấy tờ hợp pháp của căn biệt thự kia thì cậu em họ không nói năng gì.

Chưa hết, N.L còn phát hiện ra bố của V.A, thông qua tin nhắn và nhiều lần gọi điện thoại đã vay thẩm mỹ viện của cô hơn 100 triệu để “lo tiền viện phí”. Lúc này chị N.L không chịu được nữa, kể:

“Đại gia tầm cỡ ở Việt Nam mà phải đi vay 100 triệu, hơn nữa lại còn vay của công ty qua một đứa nhân viên. Chắc chắn là lừa đảo”. 

Mánh khóe lừa đảo bị phanh phui. 

Sau phán đoán của mình, chị N.L đã ngầm điều tra và phát hiện ra sự thật về tiểu thư V.A giàu có này.

Hóa ra V.A chẳng hề giàu có gì cả, mẹ là công nhân ở Bắc Giang, bố đang ở trong trại cai nghiện.

Toàn bộ vỏ bọc tiểu thư giàu có, doanh nhân bất động sản đều là dàn dựng: 2 căn hộ cao cấp V.A đang ở đều là đi thuê với giá 50-60 triệu/tháng, thậm chí còn chưa có ai dọn vào ở. Toàn bộ siêu xe V.A sở hữu như BMW, Merc,… cũng là đi thuê với giá 15 triệu/ngày.

Đặc biệt, chiếu siêu xe Roll Royce hơn 80 tỉ làm quà hồi môn cũng đi thuê với giá gần 40 triệu/ngày.

Để tăng thêm sự tinh vi trong kế hoạch của mình, V.A đã thuê người đóng giả bố mẹ mình trong lễ cưới với anh T, toàn bộ khách mời ngày hôm đó cũng là những “diễn viên quần chúng” với mức thù lao 300-500k tùy người. Số tiền dùng để dàn dựng lễ cưới này ước tính khoảng 1 và vẫn chưa được V.A thanh toán hết.

V.A đã giả dạng bố mình nhằm đưa ra nhiều lý do khác nhau

Nhiều kịch bản được V.A dựng lên xung quanh nhân vật người bố nhằm lừa tiền nhiều người

Thậm chí có lần V.A nói mình bị bắt cóc và bố mình đang làm việc cho CIA khiến cư dân mạng khó hiểu

Về phía căn nhà mà V.A đã tặng cho anh T ở đầu, hóa ra cô ta đã thuê người đóng giả nhân viên văn phòng công chứng để đến gặp anh T làm thủ tục giấy tờ và công chứng đàng hoàng. Chiêu trò này được chị N.L đoán là cũng áp dụng với cậu em họ bị gạ mua căn biệt thự giá 2,5 tỉ kia.

Chưa hết, những tài khoản ngân hàng mà V.A dùng để nhận tiền lừa đảo được cũng là của người khác được thuê để nhận hộ với thù lao 5-10 triệu cho mỗi lần nhận tiền và chuyển tiền hộ.

Sau cùng, N.L biết được, không chỉ chồng và em họ của chồng bị lừa mà rất nhiều người khác trong họ nhà chồng cũng đều là nạn nhân. Họ đã đưa cho V.A mỗi người từ vài trăm đến vài tỉ đồng, với cùng những mánh khóe lừa đảo như trên. Tuy nhiên, chị N.L nói thêm, V.A lừa đảo quá chuyên nghiệp khiến ban đầu không ai hợp tác với chị cả, họ đã giấu để bảo vệ V.A nhưng cuối cùng phải đã nói ra.

Sau cùng, chị N.L đã đến tận nơi V.A đang ở tại Hà Nội để vạch trần sự việc.

V.A đã quỳ xuống van xin chi N.L tha lỗi, đồng thời lấy lí do đang mang thai đứa con của anh T để xin về quê, hứa sẽ tiết kiệm tiền để trả lại. Xét thêm việc giờ nếu làm to chuyện thì cũng không lấy lại được đồng nào, hơn nữa còn làm xấu mặt gia đình nhà chồng nên chị N.L đã đồng ý.

 Vẫn tiếp tục hành trình lừa đảo. 

Sau 3 năm, đến thời điểm hiện tại, chị N.L phát hiện: hóa ra V.A vẫn tiếp tục đi lừa đảo người khác, tổng số nạn nhân đã hơn 100 người.

Hiện vụ việc đang được chị điều tra và cập nhật thêm tình hình.