Cười nghiêng cười ngã với màn Cosplay "bá đạo trên từng hạt gạo" của nhóm Low-cost Cosplay

Hãy xem lần này các anh chàng vui nhộn đến từ nhóm Cosplay: Low-cost Cosplay sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách cosplay "rẻ mà chất" vị tướng nào đây.

Ngày nay Cosplay đã trở thành sở thích và thú vui của rất nhiều người, tuy nhiên nó thường đi kèm với 1 nhược điểm là rất tốn kém về mặt tiền bạc nếu theo đuổi thú vui này, thế nhưng nếu như các bạn không đáp ứng được điều kiện này thì đừng lo lắng gì khi mà sau đây nhóm Low-cost Cosplay đến từ Hàn Quốc sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách cosplay "rẻ mà chất" các vị tướng trong bộ môn thể thao điện từ Liên minh huyền thoại

Trước tiên là phần chuẩn bị nguyên liệu

Bắt đầu mà đã nhẫn tâm thế này, đố các bạn biết chúng tôi chuẩn bị cosplay vị tướng nào

Xong rồi nè!!

Đã xong mặt nạ ^^

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự mất mát của chú chó bông tuy nhiên cậu đã rất có ích khi đem lại cho chúng tôi "mặt nạ", đồ bao bọc và vải bông cần cho ngày hôm nay

Mang yếm, quấn băng vệ sinh và cầm một cây chổi

Tadaa, :"thần chó" Nasus xuất hiện

Da của chú chó được dùng làm áo choàng

Biểu tượng ngọn lửa bùng cháy trên cánh tay được dán bằng hình dán lấp lánh

Chỉnh chang thêm một chút nữa

Và kết quả là

"WAHHH"

Đăng thêm một tấm nữa chế giễu anh ấy thôi mà :))

"Này..này..đây không phải là những gì mà ta đã thỏa thuận" - Anh ấy nhận ra mình bị chơi khăm

Cái này hơi khó nè, vị tướng nào mà có thể cosplay với hành?

Demacia, now and forever!!!!!!!

Có vẽ anh chàng này khá thích cái yếm

Phần trang trí này phải cần rất nhiều sự tỉ mỉ đấy nhé

Một mảnh giấy trang trí hình kim cương khá đẹp mắt, không biết dùng làm gì đây

Tuy nhiên có vẻ cái quần hơi chật thì phải

Xin lỗi chúng tôi phải làm mờ nó đi vì không muốn làm các bạn không thể tiếp tục bữa ăn của mình

Aluminum luôn là chất liệu tốt nhất để làm áo giáp

Nhưng phần quan trọng nhất không phải là cái áo giáp (cũng không phải cái kia luôn nhé)

Vẻ đẹp của Irelia trong skin Frostblade

Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc thể hiện vẻ đẹp của cô ấy nhưng có vẻ nó không thành công lắm nhỉ

Không vui mấy sau khi anh ấy nhận ra rằng mình bị chơi khăm

Nhưng anh chàng này thì ngược lại

Anh ấy có thể đã già rồi

Tuy nhiên nếu bạn làm anh ấy tức giận

Anh ấy sẽ trở nên rất đáng sợ đấy

Vị tướng mới nhất cũng nên được cosplay đấy chứ nhỉ

Những cái thùng nhực đã qua sử dụng được lau chùi sạch sẽ

Một chiếc áo giáp đơn giản đã được chế tạo xong

 

Vừa khít và còn thoải mái nữa chứ

Nhưng hình như nó vẫn còn mùi rác hay sao ấy

"Đây chỉ là công việc thôi..không có gì phải xấu hổ cả" - tự nhủ bản thân mình

Bullet Angle Kai'Sa

Sẽ vui hơn nếu tôi bối rối ấy nhỉ

Thế nhưng tôi nghĩ mình khá thích nó

Nếu các bạn còn muốn theo dõi thêm những màn Cosplay hết sức bá đạo như thế này có thể tìm kiếm LOWCOST COSPLAY tại Facebook