[CKTG] SKT Peanut: "Tôi nghĩ qua ván thứ 5 vừa rồi thì tôi đã hoàn toàn lấy lai sự tự tin của mình"

Peanut và Blank hôm nay đã hoán đổi vai trò xuất phát/dự bị cho nhau.

Một trong những công thần của trận đấu lần này là Peanut, người đi rừng thứ hai của SKT. Nếu như trước đây, mỗi lần SKT bị dẫn trước đều là Kang “Blank” Sun-gu ra tay “chữa cháy” thì lần này Peanut lại chính là người đảm nhiệm vai trò này. Peanut đã giúp đội tuyển san bằng tỷ số 1-2 và cuối cùng giành hai chiến thắng liên tiếp trong hai ván đấu với con bài Gragas cùng Jarvan IV. Hãy cùng đọc những chia sẻ của anh chàng này sau chiến thắng căng thẳng này nhé.

[CKTG] SKT Peanut Tôi nghĩ là qua ván thứ 5 vừa rồi thì tôi đã hoàn toàn lấy lai sự tự tin của mình

Peanut có 1 trận đấu tuyệt vời cùng SKT T1

Bạn thấy cảm giác ra sao sau khi thi đấu năm ván đấu căng thẳng như thế rồi có thể kết thúc trận đấu và giành chiến thắng?

Chắc chắn là tôi rất nhẹ nhõm rồi. Hiện giờ không có gì có thể diễn tả niềm vui của tôi khi mà chiến thắng trận đấu lần này bằng lời nữa. Kể từ LCK mùa hè vừa qua, tôi đã có một mùa giải rất khó khăn nhưng mà tôi rất vui và hài lòng với phong độ thi đấu của mình trong trận đấu vừa rồi. Đây là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời đối với tôi.

[CKTG] SKT Peanut Tôi nghĩ là qua ván thứ 5 vừa rồi thì tôi đã hoàn toàn lấy lai sự tự tin của mình

Tôi không thể tưởng tượng nổi áp lực đặt lên vai bạn khi mà được thay vào ngay trong ván đấu quyết định thắng thua của SKT. Bạn có thể chia sẻ cho tôi biết một chút về những lời dặn dò của HLV đối vói bạn và bạn đã vượt qua áp lực đó để chứng minh bản thân bằng cách nào không?

Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ các HLV và đồng đội. Nhưng mà theo tôi thì sự khác biệt về tâm lý là thường thì lúc tôi thi đấu mở màn tôi hay lo rằng tới lúc nào đó thì mình sẽ bị thay ra nhưng mà lần này thì tôi được thay vào nên tôi đã có thể tập trung hơn cho trận đấu.

[CKTG] SKT Peanut Tôi nghĩ là qua ván thứ 5 vừa rồi thì tôi đã hoàn toàn lấy lai sự tự tin của mình

Bạn mới nói rằng đã fặp khó khăn rất nhiều ở giải mùa hè và có lẽ là cả ở CKTG năm nay. Tôi nhớ lúc ở MSI thì lúc nào bạn cũng cười và kiểu như lúc đó là giải đấu của riêng Peanut vậy. Tâm lý của bạn trước lúc bước vào ván đấu cuối cùng của trận Bán kết vừa rồi thế nào? Còn cả trận Chung Kết sắp tới nữa?

Tôi nghĩ là qua ván thứ 5 vừa rồi thì tôi đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin của mình. Tôi sẽ tiếp tục nghĩ về ván thứ 5 này trong đầu mình và giữ động lực để thi đấu tiếp. Còn đối với trận chung kết thì lòng tự tin cùng tinh thần của tôi đang rất cao.