Được cho là sinh vật Hư Không khi cô còn là một đứa trẻ, Kai’Sa đã sinh tồn được với tất cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần của mình. Những trải nghiệm trong đời dần dần biến cô thành một thợ săn nguy hiểm chết người, dường như nó là một tương lai mà nhiều người không muốn thấy. Phải sống cộng sinh với một cái vỏ Hư Không sống, sớm thôi sẽ tới lúc cô phải quyết định tha thứ cho những người gọi cô là quái vật, và cùng nhau đánh bại bóng tối đang kéo tới… hoặc đơn giản là quên đi, như cái cách mà Hư Không đã tàn phá cái thế giới bỏ mặc Kai’Sa lại vậy.
3 biểu cảm mới ra mắt
Chế độ vào phòng mới được thử nghiệm, tính năng liên lạc bằng giọng nói cũng được đưa vào thử nghiệm
Cập nhật tướng
Nocturne
-
Bóng đen bao phủ (W)
- Xóa hết mấy con quỷ chạy quanh Nocturne, trở lại như phiên bản hiện tại
Olaf
- Rìu máu (W) thời gian kích hoạt trở lại như cũ từ 7 thành 6 giây
-
Bổ củi (E)
- hồi chiêu giảm từ 12/11/10/9/8 xuống 11/10/9/8/7
- sát thương chuẩn tăng từ 70/115/160/205/250 lên 80/125/170/215/260
- Tận thế Ragnarok (R) thời gian kích hoạt trở lại như cũ từ 7 xuống 6 giây
Tristana
- Đại bác đẩy lùi (R) thời gian hồi chiêu trở lại như cũ từ 100 ở mọi cấp về 120/110/100 giây
Cập nhật trang bị
Dạ kiếm Draktharr – trở lại phiên bản hiện tại