DOTA 2: Dù cho vô địch TI hai lần, Ana và những đồng đội cũng bó tay trước... sầu riêng

Có lẽ với những game thủ nước ngoài thì vô địch giải đấu danh giá nhất DOTA 2 còn dễ hơn là ăn Sầu Riêng.

Với việc lên ngôi vô địch The International 2019, Ana cùng với team OG chính thức trở thành một tượng đài bất tử khi họ là team duy nhất vô địch giải đấu này 2 lần liên tiếp. Đây chắc chắn là điều cực kì khó khăn khi mà qua mỗi năm, IceFrog sẽ tìm cách để làm mới cho DOTA 2, các team cũng nghiên cứu lối chơi của đối thủ và hơn hết là vấn đề về động lực thi đấu nữa.

DOTA 2: Dù cho vô địch TI hai lần, Ana và những đồng đội cũng bó tay trước... sầu riêng - Ảnh 1.

Thành tích vô địch TI hai lần liên tiếp biến Team OG là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử DOTA 2

Tuy nhiên núi cao thì vẫn có núi cao hơn, có những thử thách mà những game thủ nước ngoài như Team OG không thể vượt qua nổi và một trong số đó lại mang tên là Sầu Riêng. Cách đây vài hôm, kênh Red Bull Gaming, nhà tài trợ chính cho Team OG, đã đặt ra một thử thách cho team này đó là bổ và ăn quả Sầu Riêng.

OG vs. their hardest challenger: The Durian. | The International 2019

Trong clip, thậm chí các thành viên gốc Bắc Âu như Notail, Jerax còn được cung cấp một chiếc bịt mũi vì người ta sợ rằng họ không thể chịu được mùi của loại quả này. Sau đó thì họ được cung cấp cho một đống dụng cụ nhưng vẫn chật vật để tìm cách bổ loại quả này. Sau khi lấy được phần thịt quả ăn được, các nhà vô địch của chúng ta thậm chí còn không ăn nổi một miếng Sầu Riêng.

DOTA 2: Dù cho vô địch TI hai lần, Ana và những đồng đội cũng bó tay trước... sầu riêng - Ảnh 3.

Support 4 hay nhất thế giới - Jerax - cho rằng nước còn ngon hơn Sầu Riêng

Thế mới thấy Sầu Riêng đúng là "vua của loại hoa quả" khi nó đánh bại cả những nhà "vua DOTA" vĩ đại nhất.