Faker tiếp tục có màn "gáy khét" dù chẳng hề nói câu nào

Faker chỉ cần đứng yên nhưng cũng không khác gì một màn "gáy cực khét".
Faker ẩn ý "cực mạnh" dù chẳng hề mở miệng nói câu nào

Tính từ đầu mùa giải 2025 cho đến hiện tại, hành trình của T1 có thể nói chỉ dừng ở mức chấp nhận được. Tất nhiên vẫn có những yếu tố sáng sủa sau giai đoạn đầu không thực sự quá tốt, nhưng điều quan trọng là T1 vẫn đang trong giai đoạn trắng tay. Trong khi đó, cả HLE lẫn Gen.G đều đã có ít nhất 2 danh hiệu, kể cả là chính thức trong hệ thống của Riot hay không. Tuy vậy, năm 2025 có lẽ cũng là thời điểm mà người ta lại thấy một Faker tự tin, thậm chí là có phần "gáy khét" của trước đây.

Faker tiếp tục có màn

Faker không nói gì nhưng không khác gì một màn "gáy khét"

Theo đó, trong một đoạn clip ngắn với nội dung "Thử thách giữ im lặng", câu hỏi dành cho Faker là anh sẽ lên tiếng khi thấy một Đường Giữa mà anh đánh giá là giỏi hơn mình hiện tại. Kết cục, Faker im lặng từ đầu đến cuối kể cả khi đó là những Caps, ShowMaker hay thậm chí là cả Chovy - người vừa đánh bại T1 để lên ngôi MSI 2025 và sau đó là AG.AL để trở thành tân vương của EWC 2025.

Nhưng sự tự tin của Faker là cần thiết

Có thể, ở thời điểm hiện tại Chovy đang tỏ ra hơn hẳn Faker, về cả mặt phong độ lẫn kỹ năng và điều này còn rõ ràng hơn khi hai đội đối đầu với nhau. Tuy nhiên, sự tự tin của Faker là cần thiết trong bối cảnh T1 vẫn đang bị nghi ngờ. Khi có sự tự tin sẽ dẫn đến tâm lý thoải mái và điều này có thể giúp T1 lẫn Faker có thành tích tốt trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải năm nay.

Faker tiếp tục có màn

Faker và T1 đang cho thấy sự tự tin trước khi bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải năm nay

Ngoài ra, ở mùa giải năm nay, Chovy cũng chưa có trận đấu nào thực sự hủy diệt được Faker. Đây chính là yếu tố mấu chốt và trong các cuộc đối đầu sắp tới, nếu Faker có thể ít nhất là buộc Chovy không thể thi đấu với lối chơi sở trường, T1 hoàn toàn có thể nghĩ đến những chiến thắng trước Gen.G.