Game thủ Heroes of the Storm giận dữ văng tục, chỉ trích Blizzard vì cắt đứt giải đấu chuyên nghiệp

Quyết định ngừng Heroes Global Championship, giải đấu cạnh tranh chuyên nghiệp của Heroes of the Storm, đến từ Blizzard đã khiến nhiều người chơi và các tổ chức tham gia vào cuộc thi này tức giận.

Sau thông báo ngày hôm qua rằng các sự kiện esports của HotS sẽ không trở lại vào năm 2019, rất nhiều người chơi, huấn luyện viên và bình luận viên đã bày tỏ sự thất vọng cũng như sự tức giận với Blizzard vì thông báo quá trễ vào tận dịp cuối năm, làm phí phạm lượng công việc họ đã làm để chuẩn bị cho mùa tiếp theo.

Game thủ Heroes of the Storms giận dữ văng tục, chỉ trích Blizzard vì cắt đứt giải đấu chuyên nghiệp

“Blizzard khốn nạn, thực sự…” tay chơi chuyên nghiệp Lauber viết trên Twitter. “Bỏ công sức vất vả làm việc suốt 6 tháng cùng những người đồng đội mới cho cái thứ chết tiệt này. Vậy mà họ cứ im thin thít suốt cả tuần lễ liền. Tôi đã gửi nhiều email và tất cả những gì tôi nhận về là họ đang làm việc để hoàn thiện các chi tiết.”

“2 tháng trước tôi đã giành chiến thắng The Crucible trong một series siêu kịch tích và thót tim,” game thủ pro khác tên Cris chia sẻ. “Sau đó bị ngó lơ suốt 2 tháng chỉ để nhận được tin tức này đây.”

Giới game thủ chuyên nghiệp đặc biệt khó chịu và liên tục đề cập đến The Crucible. Nó là cuộc thi tài diễn ra hai lần một năm, cho phép các đội ở khu vực mở Open Division giỏi nhất giành được một vị trí trong Heroes Global Championship. Lần cuối cùng nó được tổ chức vào tháng Mười.

Game thủ Heroes of the Storms giận dữ văng tục, chỉ trích Blizzard vì cắt đứt giải đấu chuyên nghiệp

“Đó là điều nhảm nhí hết sức,” HLV Kala của Tempo Storm HotS nói trong một video. “Thật kinh khủng. Có rất nhiều đội tuyển và người chơi đã đặt cả trái tim và tâm hồn của họ vào trò chơi này và đã phát triển sinh kế xung quanh nó. Ý tôi là, bao gồm cả bản thân tôi, nhưng đó là chưa nói về những đội đã nỗ lực hết mình suốt năm, đánh bại các đối thủ khác trong Crucible để có cơ hội chơi ở HGC, và nhận nhà tài trợ chết tiệt mới. Thế rồi bây giờ tất cả mọi thứ đột nhiên hoàn toàn sụp đổ dưới chân?”

Kala nói rằng anh ta được thông báo “bởi các nhân viên của Blizzard tại BlizzCon” rằng HGC vẫn sẽ tiếp tục vào năm 2019 với khoản tài trợ tương tự. Một số người trong cuộc suy đoán rằng chủ tịch mới của Blizzard J. Allen Brack chính là cái tên đứng đằng sau việc hủy bỏ HotS esports, hoặc do áp lực cắt giảm chi phí từ phía quản lý của Activision, đặc biệt là giám đốc tài chính mới của Blizzard, Amrita Ahuja. Thông tin chính thức duy nhất chúng tôi có tại thời điểm này là tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua bởi Brack và giám đốc phát triển Ray Gresko.

Heroes of the Storm Game thủ Heroes of the Storm giận dữ văng tục, chỉ trích Blizzard vì cắt đứt giải đấu chuyên nghiệp 3

“Tình yêu mà cộng đồng dành cho các chương trình này được cảm nhận sâu sắc bởi tất cả những người làm việc với chúng”, Blizzard viết, “nhưng cuối cùng chúng tôi cảm thấy đây là quyết định đúng đắn so với việc bước tiếp nhưng đáp ứng các tiêu chuẩn mà người chơi và người hâm mộ mong đợi.”

Heroes of the Storm được phát hành vào năm 2015, và trong khi nó chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao của những tựa game MOBA đình đám khác như League of Legends và Dota 2, nó vẫn xây dựng được cho mình một lượng fan hâm mộ trung thành kha khá. Nhưng với động thái hủy bỏ môi trường thi đấu chuyên nghiệp của Blizzard, số phận Heroes of the Storm thực sự đáng lo ngại.

Theo PCGamer