Tâm thư của gia đình Zeus hé lộ thêm góc khuất drama với T1
Như đã biết, mới đây, T1 đã tung đoạn clip xác nhận Zeus hoàn toàn "liêm" trong vụ drama chuyển nhượng với đội tuyển này kéo dài từ cuối năm 2024 đến tận thời điểm khi First Stand kết thúc mới tạm gọi là ngã ngũ. Dù vẫn kéo theo không ít tranh cãi sau khi T1 tung ra đoạn clip mới đây, nhưng sự việc xem như đã chấm dứt. Nhưng chính vào thời điểm này, một tâm thư của gia đình Zeus được một YouTuber tại LCK hé lộ còn cho thấy có 2 cái tên cũng phải phần nào chịu trách nhiệm trong vụ việc, chính là The Play và HLE.

Vụ việc Zeus - T1 đã ngã ngũ.
Theo đó, nội dung của tâm thư là lời cầu cứu của gia đình Zeus. Căn cứ vào lời lẽ trong thư, có thể hiểu tâm thư này đến khi vụ việc vừa vỡ lở và phía T1 đã có những động thái "dứt khoát" với Zeus. Lúc này, những chỉ trích đồng loạt hướng về tuyển thủ này và có thể nói là Zeus đã "một mình đương đầu mọi thứ": "Làm ơn hãy cứu lấy Woo-je (tên thật của Zeus). Con trai của chúng tôi không phải kẻ xấu xa như mọi người vẫn đang nói đâu".
Tuy nhiên, đáp lại lời khẩn cầu từ phía gia đình Zeus, chỉ có mỗi T1 là "lên tiếng" nhưng lại chẳng hề giúp tình hình tốt hơn. Thậm chí, trong phần AMA của CEO Joe Marsh, ông này không nhắc phần lỗi thuộc về Zeus nhưng lại càng làm cộng đồng fan T1 thêm bức xúc hướng về phía tuyển thủ. Trong khi đó, The Play và cả HLE lại chọn phương án im lặng cho đến tận khi First Stand kết thúc.

Tâm thư của gia đình Zeus cho thấy chính The Play và HLE cũng im lặng.
Trừ Zeus, có lẽ ai cũng có lỗi trong drama với T1
Trong bối cảnh chỉ có đúng một bên lên tiếng, còn những bên còn lại, vì những lý do khách quan hay chủ quan đều chọn cách im lặng, không thể tránh khỏi việc cộng đồng LMHT có những suy nghĩ chủ quan. Và khi đó, người phải chịu tất cả các tác động tiêu cực này chỉ có mỗi Zeus và gia đình của anh.

Zeus và gia đình anh đã đơn độc trong gần như suốt thời gian vụ việc.
Vụ việc đã qua đi, nhưng ảnh hưởng là còn đó. Và sau cùng, chỉ có Zeus và gia đình của anh phải gánh chịu mọi thứ mà thôi.