LMHT: Tâm thư xúc động của gia đình Zeus được lộ ra, tuyển thủ đã phải chịu “nỗi oan”

Đã có không ít những lời công kích, chế giễu đã được gửi tới Zeus, khiến gia đình bức xúc đến độ phải gửi tâm thư nghẹn ngào đến cộng đồng.

Như vậy, drama chuyển nhượng giữa T1 và Zeus kéo dài từ tiền mùa giải đến giờ đã tạm gọi là có kết quả cuối cùng. Zeus được chính T1 xác nhận nhiều lần là không có lỗi trong chuyện này, chỉ là các bên không tìm được tiếng nói chung mà thôi.

Trong thời điểm này, nhiều vấn đề khác được đã được khui ra như các mốc lương được các bên đưa ra để đề xuất cho Zeus. Hay mới đây là tâm thư từ chính gia đình Zeus được một YouTuber tại LCK đăng tải, hé lộ việc tuyển thủ này đã phải chịu sự công kích như thế nào từ thời điểm nổ ra drama :

Làm ơn, xin hãy cứu lấy con trai chúng tôi. Xin hãy rửa sạch nỗi oan cho Wooje. Con trai chúng tôi không phải là đứa trẻ xấu xa như những gì người ta đang nói.

Chúng tôi đã viết đơn, gửi thư, gửi lời thỉnh cầu đến Ủy ban công bằng eSports và ban hòa giải. Vậy mà, không có câu trả lời chính thức nào được đưa ra suốt 4 tháng trời. Không một lời giải thích, không một lời an ủi…

Chúng tôi đã gào thét đến mức như muốn trào máu, chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để nói lên sự thật. Không mong ai phải xin lỗi, không cần ai thừa nhận mình sai. Chỉ xin… đừng làm tổn thương chúng tôi thêm nữa.

Theo đó, xoay quanh vụ chuyển nhượng đầy drama này, người bị tổn thương nhất vẫn là Zeus khi anh đã bị gắn mác “phản bội”, “ham tiền” bởi những người hâm mộ quá khích của T1 khi chưa rõ đầu đuôi sự việc. Hẳn đã có không ít những lời công kích, chế giễu đã được gửi tới Zeus trong thời gian vừa quá, khiến gia đình bức xúc đến độ phải gửi tâm thư đến Ủy ban công bằng eSports bằng những lời lẽ nghẹn ngào ở trên.

Trong khi đó, các bên liên quan như ThePlay, HLE hay T1 thì đều là những tổ chức chung chung và không phải là cá nhân cụ thể nào chịu trách nhiệm cả, nên mức độ công kích gửi đến họ bị phân tán ra ít nhiều và họ vẫn hoạt động bình thường được.

Có lẽ việc bị công kích trên mạng bởi những người hâm mộ của đội tuyển mà mình yêu quý hết sức đã khiến Zeus không khỏi buồn lòng trong thời gian vừa qua, và đó cũng giải thích được phần nào phong độ giảm sút của tuyển thủ này (và HLE) trong giai đoạn cuối mùa LCK vừa rồi đến giờ.