HLE ngậm ngùi rời EWC 2025 chỉ sau trận BO3 đầu tiên tại giải
Bước vào EWC 2025 với suất có được nhờ chức vô địch của T1 năm ngoái, HLE vẫn nhận được sự kỳ vọng khi họ vẫn sở hữu đội hình rất mạnh và có nhiều thời gian nghỉ ngơi, trong khi hầu hết các đối thủ của họ đều vừa trải qua kỳ MSI mệt nhọc. Thậm chí, HLE còn có 2 trận đấu "làm nóng" ở vòng bảng để chuẩn bị cho trận quan trọng gặp AG.AL tại vòng Tứ kết. Thế nhưng, chỉ sau đúng 1 trận BO3, HLE rời giải với nỗi ê chề khi họ thất bại trước AG.AL - đại diện đến từ LPL.

HLE rời EWC chỉ sau đúng trận BO3 đầu tiên.
Trước tình hình này, chính các fan HLE cũng không còn cách nào biện hộ cho đội tuyển thân yêu. Trên nhiều diễn đàn, ngập tràn sự thất vọng và bức xúc của các fan đội tuyển đương kim vô địch First Stand 2025. Đa phần là những ý kiến bày tỏ sự khó hiểu khi HLE có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nghỉ ngơi cũng nhiều hơn và làm nóng trước các đối thủ nhưng họ lại thua bạc nhược. Thậm chí, nếu ván 2 không có những khoảnh khắc siêu sao của Zeus, Viper hay tình huống "tự xử" của Hope, HLE có lẽ cũng khó kéo trận đấu sang ván 3.

Fan vừa buồn bực vừa thất vọng.
Trên chuyên trang HUPU, các thành viên của HLE đều bị chấm điểm thấp từ cộng đồng LPL. Chỉ có Zeus với màn tỏa sáng ở ván 2 và Viper nỗ lực ở cả 3 ván đấu là được điểm trên 5. Trong số này, thấp nhất là Zeka khi rõ ràng, cả 3 ván, Đường Giữa của HLE gần như mất hút.
HLE về lại LCK với nhiều vấn đề
Tất nhiên, EWC 2025 sẽ không phải là sân chơi đánh giá được sức mạnh tất cả các đội nhưng sẽ là tiền đề tâm lý trước khi các đội bước vào giai đoạn còn lại của mùa giải. HLE vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch, nhưng vấn đề của họ đã lộ rõ. Thậm chí, nếu so với T1 và Gen.G, HLE có thể còn yếu hơn.

Nỗi lo sẽ theo HLE và fan về LCK.
HLE phải ngay lập tức cải thiện phong độ các tuyển thủ. Họ vẫn sẽ là đội tuyển rất mạnh tại LCK nhờ vào chất lượng đội hình, nhưng khi bước ra quốc tế, đó sẽ là một vấn đề khác mà ngay cả các đội đã quá dày dạn như Gen.G hay T1 cũng từng phải "ôm hận" vì quá chủ quan.