Imp – Nhà vô địch đáng thương nhất của LMHT: Một mình nuôi cả gia đình, ám ảnh bệnh tật, nâng cup CKTG vẫn bị chê bai

Sau khi giải nghệ, cuộc sống không hề dễ dàng đối với Imp.

Trong số những nhà vô địch CKTG thì Samsung White (SSW) có lẽ là đội tuyển làm fan bất ngờ nhất, bởi ngay sau khi lên ngôi vô địch vào năm 2014 thì đội tuyển này đã "tan đàn xẻ nghé", các thành viên đều tìm bến đỗ mới cho mình. Trong đó, cựu xạ thủ của SSW - Imp có lẽ là người có số phận thê thảm nhất trong số những nhà vô địch của LMHT.

Imp – Nhà vô địch đáng thương nhất của LMHT: Một mình nuôi cả gia đình, ám ảnh bệnh tật, nâng cup CKTG vẫn bị chê bai - Ảnh 1.

Cụ thể hơn, trong một buổi stream gần nhất thì fan nhận ra Imp đang cực kỳ suy sụp, bị thương và vừa khóc vừa tâm sự. Theo như lời Imp kể thì anh mới bị đánh bởi ai đó nên những ngày gần đây anh chịu rất nhiều áp lực. Imp cũng phải chu cấp cho mẹ và 2 người anh em của mình, trong đó một người anh em bị u não. Và sau đây là một số lời tâm sự khi stream của Imp:

"Tôi hỏi câu này nhé, nếu tôi chết, mấy người có buồn không? Có khóc thương tôi không? Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người buồn nữa, tôi rất sợ. Gần đây, tôi thấy rất tệ, thật đấy, lúc nào tôi cũng muốn khóc... Trong quá khứ, không có ai giỏi hơn tôi cả, mấy người chắc không hiểu được, nhưng tôi cảm giác như không thể tìm lại phong độ đó nữa.

Cả người tôi đều đau đớn, tôi không thở được, chỉ muốn khóc mà thôi. Xin lỗi, giọng tôi hơi lạ vì tôi mới bị đánh hôm nay. Mấy người không để tôi khóc sao? Tôi của ngày xưa sẽ không khóc thế này, sẽ không suy sụp thế này. Nhưng bây giờ tôi rất dễ khóc, c*** tiệt, tôi của ngày trước sẽ không khóc vì lúc đó tôi nghĩ khóc không giải quyết được vấn đề gì. Tôi đã chơi rất tệ tại LGD, toàn bộ fan đã rời bỏ tôi. Tôi muốn họ trở lại nhưng không thể nào làm được. Không có ai trong gia đình tôi quan tâm đến tôi cả, đó là lý do mà tôi thi đấu chuyên nghiệp.

Tôi thắng OGN 2013, 2014 mà mọi người vẫn nói tôi tệ hơn Deft. Vậy nên tôi đi uống một mình, không ngủ, luyện tập một mình để giỏi hơn. Mọi người nói tôi là thần đồng, tài năng đều là trời phú, nhưng tôi tập luyện tới 20 tiếng một ngày vào năm tôi vô địch, vậy mà mọi người vẫn nói tôi chỉ có tài năng thiên bẩm? [...].

Bố mẹ tôi ly dị khi tôi học lớp 2, mẹ tôi cũng bỏ tôi đi từ rất sớm, người duy nhất luôn ở bên tôi là bà tôi. Điều tôi hối hận nhất là khi bà bị bệnh, tôi vẫn chơi LMHT mà không thăm bà, tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Mẹ tôi và 2 người anh em vẫn trông chờ mọi thứ từ tôi. Tôi phải chu cấp cho họ. Sẽ thế nào nếu tôi chết? Tôi biết cơ thể của mình mà, mấy người, đừng nói gì cả, tôi thấy cơ thể mình vốn đã rất tệ rồi."

Imp – Nhà vô địch đáng thương nhất của LMHT: Một mình nuôi cả gia đình, ám ảnh bệnh tật, nâng cup CKTG vẫn bị chê bai - Ảnh 2.

Imp giải nghệ cuối năm 2019 trong màu áo LGD, vậy nên thu nhập hiện tại của Imp chỉ đến từ việc stream

Vì anh (em) trai của Imp bị u não nên Imp sợ bản thân cũng bị bệnh tương tự (bệnh di truyền trong nhà), anh chia sẻ trên stream mình thường bị đau đầu nhưng không dám đi kiểm tra tại bệnh viện.

Đối với những lời tâm sự tận đáy lòng của Imp, rất nhiều fan hâm mộ của anh đã gửi lời động viên, chia sẻ tới thần tượng, tuy nhiên, để vượt qua được những vấn đề tâm lý hiện tại thì cũng chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân Imp mà thôi.