Liên Minh Huyền Thoại: Riot đang từng ngày giết chết Lee Sin mà chưa hề có ý định bù đắp

Sau khi một số trang bị như Hồng Ngọc, Dao Truy Tung bị loại bỏ cách đây không lâu, LeeSin từ một vị tướng hot trở thành con rơi của đấu trường công lý.

Có thể các bạn còn nhớ, kể từ khi được ra mắt LeeSin đã trở thành một vị tướng bị giảm sức mạnh nhiều thuộc hàng nhất nhì Liên Minh Huyền Thoại. Không chỉ là những lần giảm sức mạnh trực tiếp đánh vào kỹ năng mà tới cách đây không lâu Riot đã xóa bỏ một vài trang bị cắm mắt, gián tiếp khiến Thầy Tu Mù đã mù còn mấy đi chiếc gậy dò đường.

Quả thật, đây là một đòn quá nặng nề đánh vào Thầy Tu Mù.

Khi bản cập nhật 8.4 xuất hiện cách đây khoảng hai tuần thì mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn thế với Thầy Tu Mù. Giờ thì Lee Sin đang là một trong những vị tướng có màn trình diễn tệ hại nhất trong Liên Minh Huyền Thoại, theo số liệu thống kê của trang Champion.gg.

Tỷ lệ thắng của Lee Sin đang tụt dốc thảm hại.

Lee Sin chưa thể thích nghi với hệ thống Ngọc Tái Tổ Hợp mới trong vai trò tướng đi rừng “ăn thịt” vậy mà giờ Riot lại quyết định gỡ bỏ trang bị Dao Truy Tung khiến cho số phận của vị tướng này ngày càng bi đát hơn. Sau đợt loại bỏ Mắt Tỏa Sáng ở bản cập nhật 8.2, việc Dao Truy Tung không còn hiện diện trong đấu trường công lý khiến cho những pha cắm mắt và đu bám của Lee Sin chẳng thể diễn ra đều đặn như trước. Và một số game thủ đã ngậm ngùi mua vinh quang chân chính để chạy vòng ra sau đối phương thực hiện Insec thay vì cắm mắt như thường lệ (quả là hết sức bi đát).

Loại bỏ trang bị cắm mắt là bước tiến của LMHT và bước tụt lùi của LeeSin.

Tỷ lệ thắng của Lee Sin đã tụt xuống 48% tính tới trước bản cập nhật 8.4 và tiếp tục chạm mốc 47% kể từ khi Riot tung ra phiên bản mới nhất .Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn với Lee Sin khi mà tỉ lệ được sử dụng trong các trận đấu của vị tướng này chỉ đang là 6%, đây là con số thấp nhất trong vòng hai mùa giải gần đây. Lee Sin luôn là một trong những vị tướng phổ thông nhất ở cả các trận đấu Xếp Hạng Đơn cho tới đấu trường chuyên nghiệp nên không có gì phải nghỉ ngờ rằng Thầy Tu Mù thực sự cần được thương xót từ phía Riot.

Vậy Riot Games cần phải làm gì để có thể cứu rỗi đứa con rơi LeeSin nếu không muốn hắn trở thành 1 Aatrox thứ 2 của LMHT?

  • Đề bù đắp cho việc thiếu hụt đi sự đa dụng như trước kia, có lẽ Riot nên gia tăng trực tiếp sát thương đầu ra hoặc giảm thời gian hồi chiêu ở những kỹ năng chủ chốt – như Sóng Âm/Vô Ảnh Cước (Q). Thông thường, buff trên sẽ khiến cho một vị tướng mạnh ngoài tầm kiểm soát và dẫn tới mất cân bằng metagame nhưng trong trường hợp này, nó là cần thiết với Lee Sin.
  • Với việc những con mắt “phụ” đã không còn trong Hành Trang, lối chơi của Lee Sin đã khác đi rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc những cú Q sẽ quan trọng hơn là W – và Q có thể mạnh hơn trước để bù đắp vào sự thiếu hụt mắt
  • Lựa chọn thứ hai có thể kể tới liên quan tới kỹ năng Địa Chấn/Dư Chấn (E) – đây được coi là kỹ năng “lạc loài” nhất nếu so với Q, W, R đều biến Thầy Tu Mù trở thành một vị tướng “ngầu” đến mức nào. Khả năng gây ảnh hưởng trên diện rộng của E không quá quan trọng cộng với việc Lee Sin đã yếu thế hơn trước rất nhiều có lẽ sẽ khiến cho đội ngũ thiết kế phải làm lại kỹ năng này.
  • Tiếp đến tùy chọn thứ ba, thứ mà các fan của Lee Sin rất ưa thích và là cách dễ dàng nhất để khắc phục tình hình. Đơn giản là chỉ thêm một con mắt vào tất cả trang bị đi rừng đặc chủng. Nó sẽ đảm bảo rằng Lee Sin sẽ không thể lúc nào cũng có mắt trong mỗi pha giao tranh nhưng không khiến cho vấn đề thiếu hụt tầm nhìn trở nên ngày càng trầm trọng hơn.

Nhưng dù sao đi chăng nữa những ý tưởng này cũng khó có thể đem một Lee Sin hoa mỹ trở lại, bên cạnh đó khoảng thời gian để tăng-giảm sức mạnh kỹ năng của Thầy Tu Mù cũng thuộc dạng "còn lâu mới tới lượt" khi những Aatrox, Tryndamere vẫn còn là dự án treo. Dẫu vậy không một vị tướng nào có thể bá mãi, biết đâu một ngày không xa Lee Sin sẽ lại được tung tăng bay nhảy như những ngày tháng hoàng kim trong dĩ vãng.