Vào 2 ngày trước, T1 đã chính thức thông báo sẽ tái ký hợp đồng với Faker thời hạn đến 2029. Như vậy, nếu tiếp tục đi đến hết thời hạn hợp đồng thì Faker sẽ trở thành tuyển thủ eSports có thời gian thi đấu lâu nhất LMHT chuyên nghiệp – với 16 năm chỉ trung thành một đội tuyển. Việc huyền thoại sống của LMHT tiếp tục con đường này một khoảng thời gian dài nữa đã tạo một nên một quả bom bàn tán trong cộng đồng.

Bởi trước đó, có không ít những lời đồn rằng năm nay sẽ là “Last Dance” của Faker khi với chức vô địch năm trước nhiều người chơi rằng anh đã lên đến tột đỉnh vinh quang rồi, chưa kể đến tình trạng bệnh lý ở cổ tay và tuổi tác cũng là một trong những nhân tố chính khiến phong độ của Faker trồi sụt trong các năm gần đây. Tuy vậy, bất chấp những lời đồn đãi đó, Faker vẫn tiếp tục cuộc hành trình chinh phục những điểm cao mới,… ít nhất là 4 năm tới nữa.
Sau khi thông báo này được phát, thì cộng đồng LMHT thế giới có phản ứng cực kỳ tích cực. Những người hâm mộ bình thường thì vui sướng vì tiếp tục được xem Faker đánh, còn cộng đồng những KOL, game thủ chuyên nghiệp cũng bày tỏ sự phấn khích theo cách riêng của mình, thậm chí nhiều người còn cho rằng việc Faker tiếp tục thi đấu sẽ giúp LMHT sống khỏe trong 4 năm nữa :



Có lẽ với thành tích đã đạt được thì cũng chẳng có ai quá trông đợi vào việc Faker có thể lập nên những kỷ lục thành tích mới nào trong tương lai. Chỉ đơn giản là mọi người muốn thấy được biểu tượng sống gắn liền với tựa game yêu thích của mình tiếp tục tiếp bước phía trước.