LMHT: Faker và đội tuyển Hàn Quốc bức xúc lên tiếng về việc chủ nhà Indonesia cho ăn trưa bằng Bánh Mì

Đến lượt các tuyển thủ LMHT đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lên tiếng về công tác chuẩn bị và tiếp đãi của nước nhà chủ Indonesia.

Qua lời kể từ phía đoàn Hàn Quốc tham dự Asian Games, phía BTC không hề chủ động trong việc chuẩn bị cơm trưa, phần ăn nhẹ cho các tuyển thủ. Đến tận khi các tuyển thủ đói, staff của đoàn Hàn đi hỏi thì ban tổ chức ném lại (ném lại in hoa gạch dưới bôi đậm) cho họ 3 túi bánh mì.

1/ Phỏng vấn của Faker và cả đoàn với đài KBS, MC đề cập đến việc ăn trưa bằng bánh mì

Faker: Đầu tiên thì ngày hôm qua (ngày thi đấu thứ nhất) em không có ăn sáng. Em đã dậy sớm rồi nhưng không ăn sáng, sang đây thì mới biết bữa sáng được phát là bánh mì. Có điều người ta phát cho tụi em bánh mì nhưng lại không cho mứt. Vậy nên em đúng là có đói bụng thật

Faker: Em có mang theo mì gói nhưng theo luật là không được ăn. Rất đáng tiếc là vẫn còn khá nhiều khâu trục trặc ở ngày thi đấu đầu tiên. Em đã lo là mọi người trông đội sẽ xuống tinh thần theo nhưng may mắn là cả đội vẫn ổn

2/ Phỏng vấn cả đoàn với KBS

Q: Với suất ăn là bánh mì không như thế, không biết Ruler có ăn được nhiều không ? Khoảng mấy miếng ?

Ruler: So với tưởng tượng thì em thấy ăn bánh mì không cũng không đến nỗi nào..nên em cũng ăn được một hai miếng. Vậy nên em rất là đói ạ 

Q: Nếu có mứt ăn cùng thì bạn sẽ ăn được hơn đúng không ? 

Ruler: Ha...ha...Nếu chỉ có mứt ăn cùng thì em nghĩ mình cũng cân được tất luôn. Có điều khi ăn vẫn sẽ thấy hơi khô khan một chút. 

3/ Phỏng vấn của CoreJJ với Kukinews 

CoreJJ: Thích ứng là bản năng sẵn có của con người rồi ạ. Vậy nên, vừa thấy menu hôm trước là mấy bịch bánh mì sandwich không, em rút kinh nghiệm ngay. Hôm nay em đã mang theo mứt cho anh em rồi đây ạ. 

CoreJJ: Lẽ ra nếu cả đoàn dậy sớm thì vẫn có thể ăn cơm sáng (ở khách sạn). Nhưng do tối hôm trước mọi người thức chuẩn bị cho trận đấu đến khuya quá, sáng ra anh em cần ngủ bù, không dậy sớm quá được.

Theo: Pentakill Subteam