LMHT: Gumayusi chia sẽ về khoảng thời gian “xách nước bổ cam”, dự bị cho Smash

Gumayusi đã mở lòng và chia sẽ một số cảm xúc của mình trong quãng thời gian phải tạm ngồi dự bị cho Smash.

Sau một loạt những drama về ai sẽ đánh chính, ai dự bị cho vị trí Xạ Thủ của T1 trong 2025. Thì có vẻ như T1 đã vào guồng khi Gumayusi được trở lại vị trí quen thuộc và họ cũng đã lập tức có 2 chiến thắng để giữ vững vị trí trong top 3 của mình và vô cùng sáng cửa để vào playoffs.

Chia sẽ sau trận đấu dễ dàng trước DRX, Theo một bài phỏng vấn trên Onsen thì Gumayusi đã có những suy nghĩ như sau khi nhớ về khoảng thời gian đó :

“Xem trận đấu từ góc nhìn rộng hơn chắc chắn mang lại cảm giác khác biệt so với tự mình chơi. Thay vì chỉ tập trung vào đường của mình, tôi có thể quan sát nhiều hơn các đường khác và lối di chuyển chung của đội. Ngay cả việc lắng nghe các pha call team trong một môi trường khác cũng rất hay. Đó là một trải nghiệm thú vị và hữu ích.”

Khi đối mặt với thực tế phải cạnh tranh vị trí với người đàn em của mình, Gumayusi thừa nhận rằng điều đó khiến anh bất ngờ. Và anh đã suy nghĩ về nhiều thứ nhất là khi mình là người đầu tiên chấp nhận lời đề nghị tái ký của T1 và đã cống hiến hết mình cho đội suốt quãng thời gian vừa qua, đó là một trải nghiệm nản lòng với tuyển thủ này.

Mặc dù tình hình không mấy dễ chịu, Gumayusi cuối cùng cũng có được cơ hội chứng tỏ mình khi được gọi lại và thay thế Smash. Việc anh chấp nhận và đón nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt, thậm chí còn khó khăn hơn ngày lúc mới lên đội 1 để cạnh tranh với Teddy, đã là lý do T1 cho Gumayusi cơ hội nữa.

“Khi tôi trở về, Huấn luyện viên kkOma đã nói gì đó với tôi vào ngày hôm trước, vì vậy tôi đã chuẩn bị tinh thần. Tôi cố gắng không cảm thấy gánh nặng và chỉ tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi thực sự cố gắng tập trung vào việc tận hưởng từng khoảnh khắc thay vì căng thẳng về áp lực. Bạn biết câu nói đó chứ – ‘Một thiên tài không thể vượt qua một người làm việc chăm chỉ, và một người làm việc chăm chỉ không thể vượt qua một người thật sự thích việc mình đang làm.’

Tuy nhiên, trong trận đấu trở lại với FearX, bộ đôi đường dưới của họ đã chơi rất tốt đến nỗi tôi đã để mất một mạng solo và không thể hiện tốt. Ngay cả khi đó chỉ là một sai lầm thì kết quả cuối cùng cũng không tốt, vì vậy tôi khá thất vọng.”

Nhớ lại trận đấu trở lại với FearX vào ngày 18/4, anh ấy đã thẳng thắn nhưng vẫn điềm tĩnh. Là một cựu binh, Gumayusi đã tự mình giữ bình tĩnh. Anh ấy nói thêm:

“Lúc đầu, khi được bảo là phải cạnh tranh cho vị trí xuất phát Xạ Thủ, tôi khá bối rối. Nhưng trong thể thao, cạnh tranh về kết quả là điều luôn xảy ra. Tôi chỉ cố gắng hết sức và cạnh tranh công bằng để được đánh chính.”

Gumayusi nói thêm:

“Tôi coi tất cả sự việc vừa rồi là một phần của quá trình để mọi thứ diễn ra theo hướng tích cực và tốt hơn. Tôi thậm chí còn tưởng tượng rằng một ngày nào đó, tôi có thể nhìn lại thời điểm này và tận hưởng nó để lấy nó làm động lực tiếp tục làm việc chăm chỉ.”

“Tôi vẫn đang trong quá trình phát triển. Kết quả chung của đội cũng đang ngày càng tốt hơn. Chúng tôi chắc chắn đang trên đà phát triển và tôi hài lòng với điều đó. Và tôi tin rằng bây giờ, điều duy nhất còn lại là phải cố gắng vươn lên cao hơn nữa.”

Mỉm cười, Gumayusi chốt hạ :

“Với những thay đổi về đội hình vào đầu mùa giải, những trận thua và màn trình diễn tệ hại, tôi nghĩ người hâm mộ của T1 hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn về mặt cảm xúc. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó, nhưng cả đội sẽ nỗ lực hết mình để mang đến lối chơi tốt hơn và mang lại nụ cười cho các bạn trong tương lai.”