Liên Minh Huyền Thoại đã trải qua chặng đường phát triển khá dài, đến độ tính bằng chục năm. Cũng trong khoảng thời gian này, Riot Games đã tạo ra rất nhiều vị tướng mới, item độc đáo và hiệu ứng skill... mang đậm bản sắc của Đấu Trường Công Lý.
Tuy nhiên với những game thủ LMHT đời đầu của Việt Nam cũng khó lòng biết hết được những bí mật thú vị. Đặc biệt là trong giai đoạn tựa game này còn đang trong thời kỳ thai nghén, thử nghiệm nhiều thứ khác lạ so với "đàn anh" đi trước là Defense of the Ancients (DotA).
Một trong số đó được một tài khoản Reddit "khai quật" bằng một bài viết có tiêu đề - "Baron từng được sử dụng như trụ giữ nhà trong bản Alpha LMHT". Với chúng ta, đã quá quen với việc Baron là một con quái vật khổng lồ đáng sợ, có vui tính cỡ nào cũng khó hình dung Baron lại có thời bị Riot đưa ra làm nguyên mẫu cho trụ giữ nhà, để hết đám Creep lẫn Champion lao vào... đánh đập.
Tuy nhiên trong bản Alpha Test thì điều này đã xảy ra.
Cụ thể, theo lời anh chàng kể trên:
"Về cơ bản trong giai đoạn Alpha thì LMHT cũng na ná như Dota và HoN. Game chia làm 2 phe, một bên thiện còn bên kia là ác.
Do đó 1 bên bản đồ sẽ là cây cối tốt tươi... còn phía đối diện sẽ là dung nham và sự chết chóc...
Vào thời điểm đó, tạo hình nguyên mẫu của Baron sẽ được dùng làm các trụ đầu tiên trên bản đồ. Trông khá thú vị.
Nó tương tự cái cách mà DotA đã từng làm, các trụ sẽ là những sinh vật sống ném đá vào bạn".
Đi kèm, còn có những hình ảnh thủa sơ khai của LMHT trong bản Alpha Test. Khác xa với phiên bản hiện nay là trên bản đồ các công trình 2 phe có hình dạng giống hệt nhau (tất nhiên khác mau).
Tạo hình trụ lane, trụ bảo vệ nhà chính.... thời Alpha của LMHT.
Như anh em có thể thấy, Baron sẽ là trụ của phe ác, mang hình dạng con quái vật để khè lửa vào đầu gamer.
Baron là một trụ giữ cửa trong LMHT thời... trứng nước.
Dĩ nhiên, còn nhiều điều khác nữa mà chỉ tồn tại trong bản Alpha mà thôi. Những game thủ già đời ham vọc vạch may ra mới biết nổi.
Một tạo hình Cửa Hàng bán item trong LMHT thời Alpha Test.
Ngay cả vị tướng Sion troogn cũng khác hẳn, trông như Olaf ngày nay...
Có thể thấy, LMHT đã có bước chuyển mình lột xác khó tin sau 10 năm phát triển. Song chỉ riêng việc quái rừng bá đạo như Baron phải làm trụ thì chắc chỉ Riot nghĩ ra được thôi nhỉ...
Bên cạnh đó, với nhiều người thì LMHT ngày xưa mới mang lại nhiều cảm xúc. Đó là những ngày tháng rong chơi cùng bè bạn, hò hét leo rank ngoài quán nét. Hay có thể bỏ hàng giờ ngồi nghiên cứu cộng bảng, tiết kiệm từng đồng để mua ngọc mua tướng... Tất cả đều đã chỉ còn trong hoài niệm.
Giờ đây, khi nhìn lại những hình ảnh ingame của Đấu Trường Công Lý cách gần một chục năm, nhiều game thủ lại thấy bùi ngùi và luôn mong có cơ hội được trở lại.
Hãy cùng xem và cảm nhận, chia sẻ cảm xúc của mình nhé!
Chỉ những game thủ đời đầu mới biết màn hình kết thúc trận thế này...
Màn hình tải trận một thời, khi rất nhiều vị tướng còn chưa chỉnh sửa
Baron thời "nguyên thủy" của LMHT
Cái thời vẫn còn Kiếm Của Hội Kín, quá bá đạo.
Còn bạn có cảm nghĩ thế nào về LMHT, hãy để lại comment nhé!