Lượt chọn Kennen của Doran hóa ra lại có quá khứ "đẫm nước mắt" với T1

Lựa chọn Kennen "chí mạng" của Doran hóa ra cũng có quá khứ "ám ảnh" cùng T1.
Lựa chọn Kennen lại gắn với một quá khứ "ám ảnh" của Doran và cả T1

Trong trận đấu với DK mới đây, T1 đã mang lại một số cấm chọn "lạ", đã biến mất khá lâu trong đấu trường chuyên nghiệp vì vấn đề meta, tiêu biểu là ở vị trí Đường Trên của Doran với 2 vị tướng là Kennen và Gangplank. Đặc biệt, cả hai vị tướng này đều góp công lớn giúp T1 chiến thắng, đặc biệt là lựa chọn Kennen có thể xem như là "chí mạng". Nhưng không chỉ vậy, Kennen còn gắn với một quá khứ "ám ảnh" của Doran và chính T1.

Doran chọn Kennen trong ván đấu thứ 3 trước DK

Doran chọn Kennen trong ván đấu thứ 3 trước DK.

Theo đó, vào năm 2019, khi Doran còn khoác áo Griffins, anh và các đồng đội tại đây đã đối mặt với SKT T1. Sau ván đấu đầu tiên bị T1 dẫn trước, Doran thậm chí lúc đó còn vỡ vụn tâm lý đến mức bật khóc ngay trong hậu trường. Sau khi quay trở lại bàn cấm chọn, người ta vẫn có thể thấy rõ những vệt nước mắt của tuyển thủ này. Đáng nói, trong ván 2, Doran cũng chọn Kennen và cũng làm nhiều người bất ngờ.

Nhưng kết cục của ván 2 đã khác hoàn toàn. Kennen của Doran hủy diệt hoàn toàn Gangplank của Khan bên kia chiến tuyến và giúp GRF cân bằng tỉ số. Trong trận gặp DK vừa qua, Doran đã lần lượt sử dụng cả Kennen và Gangplank khiến nhiều khán giả nhớ đến kỷ niệm "đau thương" năm nào.

Khiến nhiều fan liên tưởng ngày Doran bật khóc sau ván thua T1 và chọn Kennen rồi hủy diệt Khan ở Đường Trên năm 2019

Khiến nhiều fan liên tưởng ngày Doran bật khóc sau ván thua T1 và chọn Kennen rồi hủy diệt Khan ở Đường Trên năm 2019.

Đáng nói, Doran khi đó được vào thi đấu ở GRF lại còn dính đến drama của Sword. Sau khi GRF đưa Doran vào và đẩy Sword lên băng ghế dự bị đã kéo theo một loạt những drama hậu trường của đội tuyển này, từ đó dẫn đến sự tan rã của GRF sau Mùa Xuân 2020.

Doran đang thực sự cho thấy giá trị tại T1

Mùa giải 2025 cũng có thể nói là gợi nhắc nhiều kỷ niệm, khi Doran cũng vào thay một cái tên quen thuộc ở T1 là Zeus và bị nghi ngờ về những màn thể hiện không tốt. Nhưng qua từng ngày, anh đã và đang chứng minh vị trí không thể thay thế. Nhưng với T1, có thể hành trình của Doran sẽ tươi sáng hơn so với khi anh còn khoác áo GRF năm xưa, khi Doran đang giành trọn vẹn sự tin tưởng của đồng đội và cả người hâm mộ.