PraY trở lại thi đấu dù đã tuyên bố giải nghệ, fan tiếc hùi hụi vì LMHT mất đi 1 streamer hài hước

Xạ thủ với biệt danh "Best Ashe" đã quyết định quay lại thi đấu chuyên nghiệp và bến đỗ mới của anh là kt Roster.

Mặc dù trước đó, PraY đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 4/2019 nhưng mới đây, xạ thủ với biệt danh "Best Ashe" đã quyết định quay lại thi đấu chuyên nghiệp và bến đỗ mới của anh đã khiến nhiều game thủ bất ngờ.

Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội, Kim "PraY" Jong-in (김종인) đã chính thức thông báo gia nhập kt Rolster. Đây là một quyết định chính xác của kt Roster để tái hào trở lại hình ảnh thành Dream Team ngày nào.

Không rõ kt Rolsters đã làm cách nào để có thể khiến PraY thay đổi quyết định của mình như vậy nhưng hi vọng rằng lần trở lại này của PraY dưới màu áo mới sẽ mang đến những thành công cho chính PraY và cả kt Rolsters.

Hãy cùng xem cộng đồng LMHT thế giới nói gì về sự kiện này nhé:

1. Ơ kìa, mới giải nghệ mà 

- Giải nghệ gì chứ, kĩ năng vẫn còn đầy mình thế, thừa khả năng đánh tiếp. 

- Account trên rank của cậu ấy đang 100 thắng 28 bại đấy.

2. Có vẻ như kt chân thành mời gọi thành công rồi. Còn vụ tuyển thủ tuyên bố giải nghệ nhưng rồi lại quay lại thì như cơm bữa rồi mà

3. Đương nhiên là phải trở lại rồi. kt cũng đang cần Xạ thủ mà

4. Giải nghệ rồi lại quay trở lại, chuyện thường như cơm bữa, cứ thoải mái thôi

5. PraY hwaiting!

6. Chào mừng cậu trở lại theo cách này

7. Vậy là chúng ta mất một streamer hài hước rồi

8. PraY số dách! Yêu anh… Kệ mấy đứa chửi anh, anh cứ tận hưởng thôi nha.

9. Thật mừng vì PraY trở lại. Còn kt thì… Nói thật, nhìn màn thể hiện ở mùa Xuân của họ thì cảm giác như nếu không phải là PraY thì họ chẳng còn cơ hội nào nữa… Lần trở lại này, PraY mang quyết tâm cực kì lớn. Mong rằng dù anh ấy có thể hiện ra sao thì sẽ không nhận phải bất kì bình luận tiêu cực nào

10. Cảm giác như PraY qua kt trọ nhờ mấy hôm.Dù sao đi nữa thì chào mừng PraY trở lại

Những thông tin tiếp theo về thị trường chuyển nhượng LMHT sẽ được KenhTinGame liên tục cập nhật, các bạn đừng bỏ lỡ nhé !