Trận đấu dài nhất lịch sử DOTA2 ra đời: Tròn 24 tiếng đồng hồ - Thánh GabeN đích thân chúc mừng!

Chủ tịch Valve, Gabe Newell, mới đây đã gửi lời chúc mừng ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý tới một nhóm người chơi đã lập nên kỷ lục về trận đấu dài nhất trong lịch sử của Dota 2.

Một streamer khu vực nói tiếng Nga có tên Grusti_ne đã tổ chức trận đấu xếp hạng có kế hoạch này, bằng cách thỏa thuận trước với cả đồng đội lẫn đối thủ, cùng nhau chuẩn bị để tạo ra nhiều kỷ lục lịch sử trong Dota 2. Mục tiêu của họ không chỉ là phá vỡ kỷ lục thời gian trận đấu dài nhất, mà còn là đạt được số mạng hạ gục cao nhất và cộng dồn chỉ số lên các tướng ở mức chưa từng thấy.

Cuối cùng, nhóm game thủ đầy nhiệt huyết này đã chiến đấu trong một trận đấu xếp hạng kéo dài tròn 24 giờ 1 giây, phá vỡ kỷ lục trước đó được lập vào năm 2020 là 6 giờ 8 phút. Ngoài ra, trận đấu còn thiết lập nhiều con số thống kê kinh ngạc:

  • Tổng số mạng hạ gục vượt quá 1700 lần

  • Clockwerk cộng dồn giáp (nhờ Chainmeal) vượt quá 25.000

  • Legion Commander tích lũy hơn 15.000 điểm sát thương cộng thêm

Để khiến trận đấu huyền thoại này trở nên ý nghĩa hơn, Grusti_ne còn gửi một email tới chủ tịch Valve, Gabe Newell, trình bày chi tiết về trận đấu và đính kèm một số khoảnh khắc đặc sắc. Trong thư, anh viết rằng các người chơi đều hy vọng được nghe phản hồi trực tiếp từ Thánh GabeN. Và điều khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng là: ông thực sự đã hồi âm. Vài giờ sau, Grusti_ne nhận được một phản hồi ngắn gọn từ email chính thức của Gabe Newell, chỉ với một từ duy nhất: “Nice” (Tốt đấy).

Ngắn gọn, súc tích – nhưng đủ để khiến cộng đồng game thủ vỡ òa trong sung sướng.