HLE trở thành team “sướng nhất LCK” khi thua Griffin nhưng vẫn được CEO dẫn đi ăn bữa tối 1500 USD

Chào Lava! Chúc mừng bạn nhận được 2 danh hiệu MVP liền. Chúng tôi đang nói về game 1 và lựa chọn của bạn. Bạn chọn Fizz đi đường giữa; nó không phải một lựa chọn thường thấy ở LCK.

Lava: Khi đối phương chơi đội hình Nunu-Karthus, có 2 cách để khắc chế nó; đẩy đường thật lẹ và rình rập giao tranh. Chúng tôi đã quyết định khắc chế đội hình của họ với lựa chọn một tướng có thể mở giao tranh, vậy nên Fizz xuất hiện.

Bạn nghĩ gì về cặp đôi Yi-Taric và Nunu-Karthus? Cặp mid-jung nào bạn nghĩ là mạnh hơn?

Lava: Cá nhân tôi nghĩ Yi-Taric mạnh hơn.

Bạn đã được trao MVP cho Game 1, nhưng ở game 1, Lindarang cũng đóng góp rất nhiều cho chiến thắng.

Lava: Lindarang thực sự đã gánh team khi chơi Vlad, đúng vậy đấy.

hle HLE trở thành team sướng nhất LCK khi thua Griffin nhưng vẫn được CEO dẫn đi ăn bữa tối 1500 USD 1

Game 2 đúng là một game khó. Chúng tôi đã thấy SeongHwan, người đi rừng, để bị bắt và nằm xuống khá nhiều.

Lava: Chúng tôi quyết định ngay cả khi bị bắt lẻ vài lần, chúng tôi vẫn sẽ ổn chỉ cần giữ được Baron.

Nghe có vẻ như bạn không bận tâm việc SeongHwan chết quá nhiều.

Sangyoon: Trong phim, những nhân vật bên lề có thể chết, nhưng chỉ cần nhân vật chính còn sống thì chẳng sao cả, phải không?

Lava: Chúng tôi không không nhớ anh ấy quá nhiều ngay cả khi SeongHwan biến mất trong trận đấu.

Sangyoon: Thành thực mà nói, có chút vô dụng…

Lindarang: Uh… anh ấy bị bắt vài lần ( Và nó không quan trọng?). Đúng vậy, nó không quan trọng lắm đâu.

Wow, tôi không nghĩ các bạn lại “bao bọc” SeongHwan như thế. Sangyoon thì sao? Lava, gần đây bạn đã chỉ trích màn trình diễn Ryze của Sangyoon; bạn nghĩ Ryze của Sangyoon hôm nay thế nào?

Lava: Cậu ấy là tập luyện Ryze khá nhiều, tôi nghĩ cậu ấy đã chơi khá hơn rồi. Tôi chấm cho cậu ấy 9 trên 10 điểm khi chơi Ryze.

Sangyoon: Cậu ấy gay gắt với Ryze của tôi dù bản thân còn chẳng biết chơi Ryze! Bạn muốn biết tại sao Lava không chơi Ryze bao giờ không? Vì cậu ấy chơi Ryze dở tệ!

Đội bạn mới đổi tên thành HLE, theo Hanwha Life Insurance. Bạn cùng đồng đội đã khá sốc khi nói “Từ giờ mọi thứ đều là thịt bò cả!!!”. Bạn giờ được hỗ trợ đồng phục mới, xe bus team, và bạn nhắc tới CEO đã chiêu đãi cả team một bữa thịt ngon tuyệt ngay cả khi team có thua một game đi nữa.

Sangyoon: Chúng tôi đã thua Griffin. Thường thì, sau khi thua chúng tôi sẽ ăn gì đó và về nhà tập luyện. Tuy nhiên, đêm đã, công ty đưa chúng tôi và chi tới 1,6 triệu WON (~~1,500USD) cho bữa tối.

Thật sao?

Sangyoon: Yeah, những tập đoàn lớn này thật tuyệt vời phải không.

Cả team đã có một bữa tối cực sang đấy. Công ty có lo lắng không khi nhìn thấy hóa đơn bữa tối đó?

Lava: Những công ty lớn này họ rất… khác biệt. Hóa đơn đó chẳng phải vấn đề to tát với họ.