14 mẩu truyện tranh hài hước cho thấy làm người lớn mệt lắm, chả màu hồng tí nào

Khóc lóc vì buồn bực tức giận ư? Trước tiên bạn cần xem cái sàn nhà của bạn có đủ sạch để nằm được không đã

“Khi nào lớn lên, con sẽ hiểu” là câu nói chúng ta nghe suốt ngày đến phát chán từ cha mẹ khi còn bé. Cái thời chỉ có ăn ngủ, học chơi ngây thơ hồn nhiên không phải lo lắng gì khiến chúng ta chả thể nào hiểu được ý nghĩa câu nói đó, cho tới khi lớn lên trưởng thành, phải tự lập tự lo nhiều thứ. Hồi bé chỉ mong lớn lên để được thoải mái làm theo ý mình thích, lớn lên rồi lại chỉ mong muốn được bé lại, để chả phải lo nghĩ gì nữa.

Chính hiện thực phũ phàng sẽ khiến những đứa trẻ nhìn đời với con mắt màu hồng ngày nào buộc phải thay đổi để thích nghi, để đối mặt với những sự lựa chọn chẳng dễ dàng, những áp lực lo toan của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Giá như cứ mãi trẻ con ngây thơ như vậy nhỉ, chả cần phải lớn lên, chả cần phải mệt mỏi suy nghĩ gì nữa. Những bức tranh minh họa cực vui nhộn dưới đây sẽ khiến bất cứ ai cũng có thể đồng cảm

Thay vì mấy thứ vui vẻ giải trí, bạn sẽ buộc phải lưu tâm nhiều hơn đến những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen mua sắm của bạn

Hồi bé ước mơ cao sang lắm, giờ chỉ cần có giấc ngủ ngon mỗi ngày là tốt lắm rồi

Hàng loạt những công việc dọn dẹp không tên sẽ xuất hiện trong cuộc sống, không thể tránh khỏi

“Công việc trong mơ” là một ảo tưởng phù phiếm, vì phần lớn mọi người đều mơ vẫn sống khỏe mà không cần phải đi làm kiếm tiên

Càng lớn rồi thì vui vẻ càng ít đi, nhường chỗ cho những rắc rối vấn đề từ đủ mọi hướng

Chuyển việc, đến chỗ làm mới, phải làm quen mọi thứ từ đầu chưa bao giờ là trải nghiệm dễ dàng

Học hành, bằng cấp trở nên một nỗi quay cuồng, ám ảnh…trong khi tiệc tùng tiền nong thì chưa thấy đâu

Phải lớn mới hiểu nỗi lòng cha mẹ, chi tiêu gì cũng phải nhìn trước nhìn sau

Trưởng thành tức là phải tự lo ăn uống hàng ngày, sẽ không có ai ngồi nhà với mâm cơm chờ sẵn

Trẻ tuổi nhưng đã mắc bệnh đãng trí hay quên, nói gì tới vài chục năm nữa

Dù có mệt mỏi chán ngán mức nào cũng phải tự mình dọn dẹp đống bát đĩa thôi

Chỉ những bữa tiệc được bao thì may ra mới có thể ăn uống thoải mái được

Cà-phê trở thành món đồ uống không thể thiếu, giúp chúng ta đủ tỉnh táo đối đầu với sóng gió mỗi ngày