31 tuổi chưa người yêu, anh chàng bị bố mẹ cho "ăn" cái chổi vào mặt kèm combo chửi như "quân thù" rồi đuổi khỏi nhà

Hết nhà về, chàng trai đành lên mạng cầu cứu, nhờ "500 anh em" tìm giúp một phòng trọ để tá túc qua ngày. 

Đến tuổi "dựng vợ gả chồng", ra ngoài đường đâu đâu cũng là những câu hỏi "có người yêu chưa", "người yêu đâu", "bao giờ cưới".... Khi về đến nhà ngỡ tưởng yên ổn nhưng không, mọi chuyện còn tệ hơn khi bố mẹ hỏi như "ép cung" về việc tại sao vẫn không dẫn ai về ra mắt. 

Thậm chí do quá sốt ruột, nhiều bậc phụ huynh còn thay con đi tuyển dâu, tuyển rể về để mai mối. Nhưng duyên chưa tới nên chẳng mấy khi những cuộc gán ghép này thành công. 

Quá tức giận, nhiều bố mẹ còn phải dùng biện pháp mạnh để thúc giục con kết hôn như trường hợp của chàng trai dưới đây khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì 31 tuổi chưa có người yêu. 

Cụ thể, anh chàng này đã đăng tải lên mạng xã hội lời "cầu cứu" tìm chỗ trọ ngay sau khi bị đuổi khỏi nhà với lý do hết sức sửng sốt.

"Cầm đồ trên tay anh em gọi. Lạy mẹ con đi kiếm vợ hiền.

Tôi vừa bị tống ra khỏi nhà các ông ạ. Chỉ vì 31 tuổi vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai. Không phải tôi kén mà do duyên số cứ lận đận kiểu gì ý. Yêu ai thích ai auto người ta có người yêu rồi thế nên chỉ thấy thêm em gái, mãi chẳng thấy bóng dáng ai yêu thương.

Hôm qua cả bố lẫn mẹ tôi chửi như chửi quân thù chỉ vì mãi vẫn chưa thấy dắt cô nào về. Tôi mới gắt lại : "Con gái có phải bó rau bó cỏ đâu mà bảo có là có ngay được" thế là ăn ngay một cái bát suýt vào mồm, combo thêm cái chổi trúng giữa mặt và sẵn sàng vali tống ra khỏi nhà như này đây.

Anh em ai có chỗ nào thuê trọ ở Thanh Xuân thì comment cho tôi với, thuê ở đây cho gần chỗ làm. Không biết đến bao giờ mới có người yêu đây, trời ơi!!!!"

31 tuổi chưa có người yêu, chàng trai bị bố mẹ chửi như "quân thù" kèm combo ăn ngay cái chổi vào mặt rồi đuổi khỏi nhà 

 

Mặc dù trông rất đẹp trai.

Nhưng vẫn bị đuổi khỏi nhà vì tôi... chưa có người yêu

Tâm sự của chàng trai sau khi đăng tải lên mạng xã hội lập tức thu hút lượng lớn mọi người quan tâm. Tuy đây là câu chuyện buồn của chàng trai "số nhọ" nhưng lại nhận về toàn là biểu cảm "haha" kèm theo những lời bình luận vô cùng hài hước. 

"Tao mong là mẹ tao không đọc được cái tin này, mẹ tao hay học hỏi lắm", Hà Thanh Trúc cho hay. 

"Mình 33 tuổi cũng chưa có bạn gái. Bố mẹ cũng thường doạ sẽ đuổi ra khỏi nhà giống thanh niên kia. Hôm trước mình đánh liều dắt bạn trai về ra mắt bố mẹ. Thế là bố mẹ không doạ đuổi nữa, giờ mình đã ra khỏi nhà đc 2 tuần" - T.P bình luận trêu đùa.

Vô số bình luận của cộng đồng mạng. 

Bên cạnh đó, một số người cũng đồng cảm với chàng trai khi từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khiến bản thân cảm thấy bế tắc. 

"Ôi! anh tao 31 tuổi đòi lấy quần áo bỏ nhà đi vì gia đình tao cứ bắt ổng có người yêu đây. Anh tao tự giác hơn nhiều", Nguyễn Hương tâm sự. 

V.K kể khổ: "Tôi thiếu nữ 30 tuổi chưa chịu lấy chồng đã vậy còn không chịu có người yêu nữa, ngoài mặt thì bố mẹ vẫn chiều như công chúa nhưng trong lòng cũng muốn khăn gói cho tôi ra khỏi nhà rồi".

H.N cũng chung cảnh ngộ: "Đây là mẹ tôi khi bảo tết này tôi phải dẫn người yêu về nhà và tôi trả lời là: "Con làm gì có ny mà dẫn về hả mẹ?" và mẹ tôi block zalo tôi từ tết đến giờ chưa mở".

Bạn trai người ta chưa bao giờ làm CĐM thất vọng: Bạn gái ngủ quên, liền giúp nàng tẩy trang, chăm sóc da từ a-z