Anh Cảnh “soái ca” kể về thời sinh viên bị đúp, ra công viên nằm như thằng nghiện, bị coi thường vì xấu

Nam diễn viên cho biết, thị trường phim ảnh từng chuộng những nam diễn viên điển trai, body 6 múi nên những diễn viên dù được đào tạo bài bản nhưng không có ngoại hình phải chịu không ít thiệt thòi.

Thời gian qua, cùng với Phương Oanh, cái tên Doãn Quốc Đam cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm của khán giả nhờ vai diễn Cảnh “soái ca” trong bộ phim “Quỳnh búp bê”. Chia sẻ cảm xúc của mình khi được chú ý nhiều hơn, Doãn Quốc Đam thật thà cho biết: “Tôi vui, nhưng không bất ngờ khi tên mình và vai Cảnh trong Quỳnh búp bê được nhiều người nhắc đến. Đó là nói thật, dù có thể nhiều người cho rằng tôi tự phụ. Quỳnh búp bê không phải bộ phim đầu tiên tôi tham gia, càng không phải là bộ phim cuối cùng. Tôi vẫn làm nghề, và tôi hiểu nghề này”.


Vai diễn của Doãn Quốc Đam trong Quỳnh búp bê được rất nhiều khán giả yêu thích. 

Lý giải về việc mình được yêu thích, Doãn Quốc Đam cho rằng khán giả sẽ không bị hấp dẫn bởi ngoại hình của mình vì anh tự nhận mình không đẹp, không có body 6 múi hay một hàm răng điều. Có chăng, điều mà nam diễn viên làm được đó là diễn đúng cảm nghĩ, cảm nhận như thế nào thì diễn đúng như vậy.

Tự nhận mình là người dị, Doãn Quốc Đam cho biết, anh thích đóng vai phụ thay vì vai chính.

“Thị trường phim ảnh từng chuộng những nam diễn viên điển trai, body 6 múi. Họ một bước được thành diễn viên chính, làm những vai lớn, họ từng nhìn những diễn viên chúng tôi - những người được đào tạo nhưng không có lợi thế về ngoại hình - bằng ánh mắt rất khác.

Nhưng tôi không lấy đó làm nhụt chí. Tôi quyết tâm làm vai phụ thật tốt để cho những gương mặt điển trai đóng vai chính phải nhìn vào, và “đừng khinh thường ai nữa”. Tôi có thể không được chăm sóc, không được quan tâm, nhưng tôi làm được điều mình nghĩ với vai diễn của mình” – nam diễn viên người Thái Nguyên giãi bày.

Nam diễn viên tự nhận mình khá dị, chỉ thích đóng vai phụ chứ không thích vai chính. 

Lan man sang câu chuyện cuộc sống của mình, Doãn Quốc Đam cho biết, anh là người rất ít khóc, chỉ một lần hiếm hoi, đó là thời sinh viên khi anh bị đúp.

“Thời sinh viên, tôi từng bị đúp, vì không muốn xin tiền bố mẹ, tôi xin vào làm ở một công ty. Thời gian đầu, nhà chủ cho ngủ nhờ, nhưng sau họ thấy tôi dị quá nên không cho ngủ nữa. Tôi xách balo ra công việc Nghĩa Đỗ, ga Hàng Cỏ ngủ.

Suốt một tuần lễ, cứ ngày tôi đến chỗ đó làm việc, 5h chiều lại đeo balo ra công viên, nằm ở ghế đá đến gần sáng thì bị đuổi. Bảo vệ công viên bảo tôi nằm “như thằng nghiện”, họ không cho nằm nữa.


Rất nhiều khán giả đã tỏ ra buồn bã khi Cảnh "soái ca" chết trong tập 15. Tuy nhiên, cũng không ít người hy vọng rằng anh vẫn còn sống và đem lại bất ngờ cho khán giả. 

Tôi lại ra ngồi gốc cây, những người đi tập thể dục sáng ai cũng nhìn, chẳng ai nói gì. Duy chỉ có một bà già, bà ấy đi bộ 2 vòng hồ trong công viên, đến vòng thứ 3 bà ấy dừng lại, bỏ chiếc mũ đội đầu đưa cho tôi và bảo “Bà cho con, ngồi đây sương lắm”. Tôi rơi nước mắt, đó là lần hiếm hoi tôi rơi nước mắt” – Cảnh soái ca nhớ lại.

Trong diễn biến mới nhất của phim, Cảnh bị cho là đã bị tàu hỏa cán chết nhưng không tìm thấy xác. Điều này đã gây tiếc nuối cho khán giả xem phim vì số đông vẫn ủng hộ Cảnh và Quỳnh sẽ có một cái kết tốt đẹp. Dẫu vậy, dân mạng cũng hy vọng, chi tiết không tìm thấy xác chính là một bằng chứng cho thấy “soái ca” vẫn chưa chết và câu chuyện diễn biến phim sẽ cón nhiều bất ngờ trong những tập tiếp theo.