Bán kết HHVN 2020 chứng kiến nhiều pha vấp ngã nhất lịch sử: Hết dáng bạch tuộc, chèo thuyền đến tát nước đầu đình?

Màn trình diễn catwalk của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đã đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tối nay (10/10), bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức được diễn ra tại Hà Nội. Các thí sinh tiềm năng cùng nhau trải qua các phần thi trang phục áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện sáng giá. Có thể nói, ngay lúc này đây đông đảo khán giả đang rất hồi hộp với màn trình diễn của dàn thí sinh.

Bên cạnh những bước catwalk điêu luyện thì vẫn có những thí sinh chưa thuần thục trong trình diễn catwalk. Thậm chí, người đẹp tên Nông Thuý Hằng còn có tận 2 lần tung tẩy, bước đi khó hiểu, được ví chẳng khác gì... "bạch tuộc" khi catwalk. Nhiều netizen cho rằng thiết kế cầu thang đã làm cho các thí sinh cảm thấy hoang mang. Bên cạnh Thuý Hằng, Hoàng Tú Quỳnh, Hoàng Thuỳ Anh bị chê catwalk như đang chèo thuyền. Phải nói rằng, Hoa hậu Việt Nam 2020 chính là cuộc thi chứng kiến nhiều màn vấp ngã nhất lịch sử đấu trường sắc đẹp này.

Phần catwalk "lạ" của Nông Thuý Hằng

Hoàng Tú Quỳnh chiếm trọn spotlight khi vừa trình diễn áo dài, vừa... "chèo thuyền"

Vũ điệu "tát nước đầu đình" của thí sinh Hoàng Thuỳ Anh mang số báo danh 426

Quế Anh vấp ngã trên bậc cầu thang nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng

Chiều cao tưởng chừng nổi bật nhưng lại khiến Vũ Mỹ Ngân loạng choạng, bước giật cục khi đi xuống

Một lần nữa, Nông Thuý Hằng bị netizen chê vì màn catwalk như chèo thuyền, lại còn đá váy kém sang!

Nguồn ảnh: Cắt từ clip

Bán kết HHVN 2020 chứng kiến nhiều pha vấp ngã nhất lịch sử: Hết dáng bạch tuộc, chèo thuyền đến tát nước đầu đình? - Ảnh 8.