Bị bắt sống việc giấu quỹ đen, anh chồng than thở: "Vợ có giác quan thứ 6, đừng bao giờ nói dối anh em à"

Cứ tưởng có thể qua mắt vợ, anh chàng ung dung đi khỏi nhà. Nhưng vừa bước đến cửa đã bị chị vợ hỏi: "Anh mang tiền đi đâu đấy".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chị vợ đang ngồi đếm từng đồng tiền trong chiếc giày của anh chồng. Bài viết chua chát thừa nhận rằng vợ có giác quan thứ 6 và các ông chồng không nên nói dối vợ, nhất là việc thủ quỹ đen.

Dòng tâm sự của chàng trai. 

Nguyên văn bài viết chia sẻ: 

"Đừng bao giờ nói dối vợ!

Ông anh tôi...cưới vợ cũng 1 thời gian rồi. Từ lúc lấy vợ coi như là đội vợ lên đầu, tiền nong đưa hết cho vợ, lương hàng tháng để lại 1 chút để khi nào cần gấp bỏ ra dùng, tất nhiên phải có quỹ đen, phải giấu chứ, mà giấu cũng phải chiến thuật, cứ mấy ngày laị thay đổi chỗ giấu. Tính ra mỗi tháng được 500 nghìn - 1triệu là cùng....

Đợt này vợ ổng bầu...mà bầu thì không được làm gì đâm ra tâm lý cũng chán nên muốn đi ăn nhậu với bạn bè, anh em và để trốn việc nhà. Được 1 lần tuần trước và đến lần thứ 2 thì...

- Sao anh ra ngoài với đôi giày ấy thế, cởi ra xem nào?

Và kết quả là... như các bạn thấy. Bà còn biết ông có quỹ đen, ông cầm đi chơi suốt, nhưng vì lần trước ông trốn việc nhà nên lần này bà bực, bà lột bằng sạch. Bà hỏi câu trên chỉ để "cầu diễn" thôi chứ 99,99% bà bắt được rồi.

Tóm lại là đừng bao giờ nói dối vợ anh em ạ, làm gì có lỗi là y rằng không trốn được đâu. Cứ ngồi im nghe lời vợ có khi lại hay. Thôi thì thương cho ông anh, giờ thì tiền tiết kiệm lại trở về con số 0".


 

Chẳng ai dám nhìn vào đôi mắt ấy! 

Đọc qua bài thôi cũng đã có thể tưởng tượng được bộ mặt tiu nghỉu của anh chồng khi bị vợ "bắt sống" việc giấu quỹ đen. 

Bài đăng ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác của dân mạng. 

- Đen thôi đỏ quên đi và từ sau chừa không nói dối vợ nhé!

- Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. 

- Tội nghiệp ông bạn và tôi cũng thương tôi.

- Công nhận nhiều khi thấy mình chưa lấy chồng mà giác quan thứ 6 đã đầy mình. Ở nhà ai giấu đồ ăn ở đâu dù ở ngóc ngách nào mình cũng biết.

- Đây là lí do tôi chẳng muốn lấy vợ các ông à, lấy về không khác gì nô tài ở với mẹ sung sướng biết bao nhiêu ở với vợ bị bóc lột bấy nhiêu. 

- Một khi đã hỏi tội thì chắc chắn đã có cơ sở, bằng chứng, chứng cứ rạch mặt. Chỉ hỏi là muốn cho cơ hội ăn năn hối lỗi thôi. Cãi, trối tội sẽ biết hậu quả.

- Ánh mắt chị vợ biểu hiện sắp có điều kinh khủng đang đến với thanh niên đối diện, bảo trọng nhé người anh em.

- Chia buồn cùng anh nhé, thôi quỹ đen quỹ đỏ gì, đưa hết cho vợ đi, không có thì xin vậy chứ sao.

Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" phải không ạ? Chồng có khéo giấu đến đâu thì lại có vợ tinh quái tìm ra tiền. Thôi thì, có gì khó cứ năn nỉ nói với chị em, vợ chồng với nhau, "quỹ đen", "quỹ đỏ" làm gì cho đau đầu ra, các anh nhỉ?

Đang đêm bỗng thấy có người đàn ông đứng ở cửa sổ nhìn mình, cô gái hoảng loạn phải nhắn tin ngay cho hàng xóm