Mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu nhà Ca nương Kiều Anh được khá nhiều người ngưỡng mộ.
Mới đây, trên trang cá nhân ca nương Kiều Anh đã đăng tải lại hình ảnh 4 năm trước cô nằm viện và được mẹ chồng quan tâm, chăm chút. Nữ ca sĩ này đã viết bằng 1 dòng trạng thái rất tâm tình về mẹ chồng của mình:
“Bà Dương của ngày xưa! Giờ thì thay đổi rồi, suốt ngày lườm con dâu, mắng con trai trưởng (nhấn mạnh là trưởng - trưởng mới mắng chứ trai út thì chiều thôi rồi).
Vâng, chả là hôm qua, bà ấy mua cho vợ chồng mình gói Sò Điệp (vâng là loại đắt tiền nên xin ngay chứ nào dám từ chối). Mua cho các con nhưng mẹ hiền không quên 'thả nhẹ' một câu: 'Có miếng ngon mẹ toàn nhớ các con. Các con ăn ngon, hoa đẹp không bao giờ gọi mẹ'.
Vợ chồng em buộc phải trả lời rất thật rằng: 'Thế mẹ phải hiểu bọn con sống khổ như thế nào, có được ăn miếng ngon bao giờ đâu'. Cả nhà thấy chí phải không ạ”.
Bên cạnh đó, dưới bài đăng, mẹ chồng ca nương Kiều Anh cũng đã “dằn mặt” cô con dâu thật khéo: “Nhắc khéo đấy! Gớm! Mua gì chẳng nhớ phần cô dâu trưởng, chẳng gì cũng phải cảm ơn nó vì nó đẻ cho mình thằng cu giống mình y đúc!”.
Trước đó, nữ ca sĩ đã chia sẻ về việc được chồng tặng hoa chỉ vì không muốn vợ ghen tị với bất kỳ cô gái nào. Ngay sau đó, mẹ chồng ca nương Kiều Anh trêu con dâu: “Tôi về cho chồng tôi xem thế là tôi được mua một cây chuối nhá! Nhưng mà tôi vẫn hơi ghen đấy! Chị cẩn thận!”.