Cám cảnh học trò đi học ở những trường lớp tồi tàn: Mưa dột, cá bơi trong lớp, cây mọc trên tường

Nhiều học sinh đi học những ngày nắng nóng thấy ghen tị với lớp khác khi lớp mình không có điều hòa. Nhưng không ít nơi học sinh chỉ ước được học trong phòng học khang trang cũng đã là đủ.

Không ít bạn học sinh luôn miệng than thở trường, lớp mình oi bức vì thiếu điều hòa, quạt. Xem một số hình ảnh chia sẻ gần đây trên diễn đàn học đường, có lẽ nhiều bạn mới nhận ra lớp mình như thế còn là may mắn. Không ít nơi các bạn học sinh chia sẻ hình ảnh trường lớp tồi tàn khiến cộng đồng được một phen thông cảm, cám cảnh cho những bạn ấy.

Bạn N.T.H mới đây đăng tải video cho thấy lớp học của mình đang bị dột dù đó là phòng học mái bằng bê tông cốt thép. Những hình ảnh nước từ trên trần nhà liên tục rớt xuống sàn cho thấy phòng học đã rất cũ rồi.

Có lẽ dột cũng là nguyên nhân cho hình ảnh lạ lùng của cô bạn A.P chia sẻ trên diễn đàn. Hình ảnh của cô bạn cho thấy cá đang bơi trong một cái hố nhỏ có nước đen ngòm giữa lớp. Nước trong hố có thể do mưa lụt gây ra nên mới có cá bơi như vậy.

Bạn L.K thì chia sẻ hình ảnh một lớp học được cho là ở ngay Hà Nội nhưng cũng vô cùng xuống cấp khi tường phủ rêu, nứt nẻ, có cây mọc. Hình ảnh này được bạn C.T.N ví von: "Như cái bệnh viện bỏ hoang trong mấy cái bộ phim kinh dị".

Cô bạn L.T.T.H thì chia sẻ hình ảnh lán xe trường mình có một vũng nước lớn ngay lối ra. Có lẽ vũng nước này đã khiến không ít bạn học sinh bị ướt khi cố băng qua để đến trường và về nhà.

Một vài hình ảnh trên diễn đàn vô cùng sinh động, nói lên nhiều điều. Học sinh dù ở bất cứ nơi đâu cũng thật khó để biết ai sướng nhất, ai khổ nhất, chỉ biết dù điều kiện học tập có ra sao thì sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất./.