Châu Nhuận Phát: Nam tài tử nổi tiếng về lòng nhân ái, quyên góp hết số tiền 17 tỷ đồng để làm từ thiện

"Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng như thế. Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn áo mặc mà tôi lại ăn mặc sung sướng để làm gì. Tiết kiệm một đồng làm những việc có ích chẳng hay hơn sao".

Châu Nhuận Phát là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn hàng đầu của Châu Á, thế nhưng, nam tài tử lại được rất nhiều người quý mến và tôn trọng bởi lòng nhân ái của mình. Mới đây, nam diễn viên còn quyên góp 17 tỷ đồng để làm từ thiện. 

Không chỉ đóng góp để làm từ thiện, Châu Nhuận Phát còn có rất nhiều những phát ngôn rất cảm động: "Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng như thế". "Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn áo mặc mà tôi lại ăn mặc sung sướng để làm gì. Tiết kiệm một đồng làm những việc có ích chẳng hay hơn sao".

Những hành động giản dị của Châu Nhuận Phát dù là một tài tử điện ảnh nổi tiếng thế giới.

Thật ra những quan điểm này không phải mới có ở kiếp này. Người thành công lớn thường đã mang theo quan điểm sống rộng lượng vị tha từ những kiếp trước. Bây giờ họ thành công và lập lại hành vi từ thiện kiếp xưa. Bởi vậy, muốn thành công lớn, hãy lo sống đạo đức, vị tha, nhân ái trước đã. Thành công sẽ đến ở kiếp này hoặc kiếp sau.

Quốc gia nào có "chứa đựng" nhiều công dân với trái tim lớn như thế thì quốc gia đó sẽ phát triển giàu mạnh. Những người có trái tim lớn lại là người sẽ chịu khó làm những việc rất nhỏ như nhặt một chiếc rác, nhường một chỗ ngồi, khuyên một điều hay... Những việc nhỏ như thế sẽ tích lũy dần để tạo ra những con người lớn lao. Ví như việc Châu Nhuận Phát đã nhặt lại hộp cơm của một diễn viên khác vất bỏ để ăn, và khuyên các đồng nghiệp đừng phí phạm thức ăn. Việc rất nhỏ nhưng cần trái tim rất lớn.

Nhiều người mới giàu cố gắng xài sang sẽ phải suy nghĩ lại khi đọc về Châu Nhuận Phát.

Ở Việt Nam ta cũng có nhiều tấm gương hiến đất làm đường, hiến đất làm trường học, hiến đất làm bệnh viện, rất cảm động. Ta cũng buồn khi đi qua một đoạn đường thấy các căn nhà cố tình xây lấn chiếm lề đường vài tấc, rất ích kỷ nhỏ mọn. Lấn một ít đường cũng sẽ thành một tội báo lớn về sau.

Việt Nam cũng chẳng hề thiếu những tấm gương của lòng nhân ái.

Thế giới này vẫn còn nhiều điều dễ thương khi vẫn còn có những con người hào hiệp nhân ái. Mỗi cánh tay giúp đỡ nhau, dù nhỏ bé hay lớn lao, tất cả đều đáng trân trọng bởi những gì mà chúng đem đến.