Xuất hiện trong chương trình “Vợ chồng son” tập 619 cùng MC Hồng Vân - Quốc Thuận, cặp đôi Thái Dương Hùng (52 tuổi, gia sư tiếng Anh kiêm sáng tạo nội dung) và Mai Ái Tình (41 tuổi, nội trợ) đã khiến khán giả xúc động bởi câu chuyện tình yêu đầy nghị lực.
Ngay từ nhỏ, Dương Hùng đã phải đối mặt với bệnh bại liệt, khiến anh không thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, số phận lại mang đến một cơ duyên lạ kỳ: trong một lần được người quen giới thiệu với cháu gái, anh lại rung động trước người bạn đi cùng, chính là Ái Tình. Vẻ ngoài thư sinh, hiền lành của Hùng đã tạo thiện cảm ban đầu với cô gái trẻ.
Để làm quen, anh thường viện cớ nhờ người thân dẫn đến tiệm tóc của Ái Tình. Sự kiên trì, tinh tế và nhẹ nhàng trong cách tiếp cận khiến khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Dù ban đầu bà ngoại và mẹ của Ái Tình tỏ ra lo lắng cho cô nhưng Dương Hùng vẫn rất nỗ lực để tỏ bày tình cảm chân thành.
Với quan điểm sống rõ ràng, Dương Hùng nói với gia đình nhà gái rằng: “Người ta có sức khỏe thì lao động bằng chân tay. Mình không có sức khỏe thì lao động bằng khối óc. Mình vẫn có thể nuôi sống bản thân và sau này là cả gia đình nhỏ của mình”.
Chính sự nỗ lực ấy đã giúp anh dần chiếm được cảm tình của gia đình Ái Tình. Sau hơn 2 năm tìm hiểu và 6 tháng học giáo lý, cặp đôi chính thức kết hôn trong một lễ cưới tập thể cùng 69 cặp đôi khác. Họ là cặp duy nhất mà chú rể phải chống nạng, sánh bước bên cô dâu.
Sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng son không mấy dễ dàng. Đêm tân hôn, Ái Tình mệt nên đi ngủ sớm, còn Dương Hùng, dù đã chờ đợi suốt 2 năm nhưng vẫn kiên nhẫn nhường vợ nghỉ ngơi. Một tháng sau, họ vui mừng phát hiện có em bé.
Niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn thì biến cố xảy đến. Chỉ 11 tháng sau sinh, Ái Tình mắc bệnh tràn dịch màng phổi và phải nhập viện điều trị dài ngày. Trong lúc đó, bà ngoại và chị hàng xóm thay nhau chăm con nhỏ, còn Dương Hùng vì phải mưu sinh nên không thể túc trực bên vợ.
Dù vậy, mỗi tuần anh đều cố gắng lái xe ba bánh vượt hơn 100km đến thăm vợ khiến Ái Tình nhiều lần bật khóc vì cảm động. Những lần một mình trong viện, cô không giấu được nỗi tủi thân nhưng sự quan tâm bền bỉ của chồng đã giúp cô vượt qua.
Trải qua 17 năm chung sống, Ái Tình thẳng thắn chia sẻ, chồng cô vẫn có những tính xấu như dễ cáu khi đói, khó chịu khi nhà cửa chưa gọn gàng. Nhưng đổi lại, Dương Hùng luôn bày tỏ tình yêu một cách giản dị, chân thành: chỉ cần ôm vợ một cái là thấy nhẹ nhõm cả ngày.
Về phần mình, Dương Hùng cũng hiểu vợ hay tiết kiệm, ít khi chịu nhận quà và thường càm ràm. Nhưng anh chấp nhận tất cả vì đó là một phần con người cô, chỉ mong cô tiết chế đôi chút để cả hai cùng vui vẻ.
Khép lại chương trình, cặp đôi đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả.