Chú Cường có động thái dứt tình với Phúng Phính: Từ nay hãy xem nhau như hai người xa lạ!

Động thái này của Martin Nguyễn khiến dân tình chú ý.

Những ngày qua, ồn ào giữa Phúng Phính và người hỗ trợ đã trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Được biết, Phúng Phính (tên thật Mua Thị Dua) đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó không thể không kể đến anh chàng Cường Nguyễn (biệt danh Martin Nguyễn) là người "góp công" lớn khiến cô bé được biết đến nhiều hơn. Thời gian qua anh không chỉ thăm hỏi mà còn có những hành động giúp đỡ gia đình cô bé. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi Dua nhận lời trở thành người mẫu độc quyền. Cường Nguyễn đã không ít lần bị lôi vào ồn ào của cô bé và người hỗ trợ.

Chẳng hạn, cách đây không lâu, người hỗ trợ Dua khẳng định ảnh của cô bé là độc quyền và tuyên bố bên khác không được phép sử dụng. Trong khi những bức ảnh Cường Nguyễn chụp với Dua là trong quá khứ nên anh cho rằng người kia không có quyền ép buộc về vấn đề độc quyền. Anh viết trên trang cá nhân: “Hình ảnh của tôi và bé là hình ảnh trước đây. Tôi có quyền lưu giữ và làm kỉ niệm cho riêng tôi. Và tôi không dùng hình ảnh này nhằm mục đích kiếm tiền lợi nhuận hoặc quảng cáo. Tôi vẫn được quyền sử dụng nên đừng có mà nói không được dùng”.

Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện giờ đây đã khác khi mới đây dân tình phát hiện anh đã thẳng tay xoá sạch mọi bức hình liên quan đến Phúng Phính trên trang cá nhân. Động thái này đã nhanh chóng khiến dân tình chú ý.

Chỉ vài tuần trước, Martin Nguyễn còn khẳng định trên trang cá nhân sẽ không xoá bất kỳ bức hình chụp chung với Phúng Phính. Vậy mà mới đây anh chàng lại có hành động hoàn toàn trái ngược. Không chỉ thay avatar thành ảnh chụp riêng mình, anh còn ẩn mọi thứ liên quan đến cô bé. Mọi trạng thái, story cũng đều không còn nhắc đến Phúng Phính.

Có lẽ sau vô vàn áp lực vừa qua, anh chàng đã không còn muốn tiếp tục chịu đựng. Dù vậy, một số dân tình vẫn hi vọng Martin Nguyễn có thể suy nghĩ lại, cố gắng tìm cách giúp đỡ cô bé Phúng Phính như khi xưa. 

Kể từ khi thông báo kết thúc hợp đồng làm mẫu ảnh độc quyền, Phúng Phính gần như biến mất khỏi mạng xã hội. 

Đáng nói trước đó, trong một livestream, cô bé đã không ngừng khóc nức nở, cho biết bản thân đang phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Chính vì điều này nên dân tình rất lo lắng cho Phúng Phính, không biết tình trạng hiện tại của em ra sao. Bài viết cuối cùng của cô bé có nội dung: "Nốt đêm nay thôi, mọi thứ về Dua sẽ biến mất và không còn liên quan đến người hỗ trợ nữa. Người kia chỉ giúp em như một mạnh thường quân thôi. Ai trước giờ đó sẵn sàng giúp em và đầy người giúp em thì thoải mái liên hệ với Dua nhé. Người hỗ trợ chính thức không liên quan gì Dua nữa”.

Tuy nhiên, chỉ mới vài ngày trước, dân tình lại nhận ra bóng dáng cô bé trong tiệc sinh nhật con gái của người hỗ trợ. Dù đã được che mặt, thế nhưng nhiều người vẫn thấy rõ được sự hào hứng, vui vẻ của Phúng Phính. Có lẽ cô bé vẫn đang được giúp đỡ, cho đi học đầy đủ ở thành phố. 

Đến nay, dân tình vẫn rất quan tâm đến Phúng Phính. Trước đó, người hỗ trợ cô bé từng khẳng định, dù hai bên kết thúc hợp đồng, họ vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ Phúng Phính như một mạnh thường quân. Hi vọng dù thế nào, cô bé vẫn có thể học tập đầy đủ, phát triển bản thân.