Chùm ảnh ấn tượng nhất AFF: Thế hệ đàn anh vô địch AFF Cup 2008 tề tựu ở Mỹ Đình chứng kiến đàn em giành cúp vàng Đông Nam Á

Sau 10 năm vô địch AFF Cup 2008 thế hệ vàng lại có mặt trên sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho đàn em, chinh phục chiếp cúp danh giá nhất Đông Nam Á.

Tiền vệ Thanh Lương phía ngoài sân. Anh đang tập trung cùng CLB Hà Nội trong khuôn viên sân Mỹ Đình nên việc di chuyển với tiền vệ này không phải là điều khó khăn. Thậm chí, anh có thể đi bộ đến gặp đồng đội cũ.

Cự thủ môn Dương Hồng Sơn cũng góp mặt. Tại AFF Cup 2008 anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Hiện tại, Hồng Sơn đang làm công tác đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội sau khi giải nghệ.

Một cựu cầu thủ khác ở khu vực Hà Nội là Thạch Bảo Khanh. Anh đang sở hữu một trung tâm bóng đá cộng đồng.

Bộ ba Việt Thắng, Đức Cường, Quang Thanh vui vẻ tạo dáng trong ngày hội ngộ. Cựu tiền đạo Việt Thắng còn không ngần ngại khoe chiếc bánh mì đang ăn dở.

Việt Thắng hiện đại đảm trách vai trò trợ lý cho HLV Huỳnh Đức tại CLB Đà Nẵng. Trước đó cựu tiền đạo này là một trong những HLV của lò PVF. Hà Đức Chinh chính là học trò ruột của Việt Thắng từ những ngày đầu học đá bóng.

Cựu tiền đạo Quang Hải cũng góp mặt. Sau khi giải nghệ vì thoát vị đĩa đệm, anh trở về quê hương làm kinh doanh.

Hải “gà” vẫn phong độ và duyên dáng với má lúm trên khán đài sân Mỹ Đình.

Nhóm cầu thủ thuộc thế hệ vàng bên cạnh ông Ngô Lê Bằng. Khi đó ông Bằng là trợ lý ngôn ngữ cho HLV Henrique Calisto. Vai trò của vị cựu tổng thư ký này rất quan trọng khi là cầu nối thông tin giữa HLV và các cầu thủ.

Trên sân còn xuất hiện cựu giám đốc điều hành CLB Long An Võ Thành Nhiệm. Có thể thấy các cựu cầu thủ đang khá thoải mái và không thiếu chuyện để “buôn” trong ngày hội ngộ tại đúng nơi họ từng viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Theo Zing

Mỹ nhân Việt lọt vào ống kính máy quay khi cổ vũ tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup là ai?

Giành giả Fair-play, Malaysia vẫn bị tố "mua" trọng tài trận chung kết lượt về