Câu nói "trẻ con thì biết gì" dường như đã trở thành một vấn đề gây nhức nhối dân tình thời gian qua. Bởi nhiều người cho rằng, khi trẻ con gây chuyện, tùy thuộc vào độ tuổi mà bố mẹ nên có cách xử lý và dạy dỗ phù hợp.
Đồ trang điểm của cô gái bị phá hỏng. (Ảnh: Sina)
Mới đây, trường hợp cô gái vừa khóc vừa to tiếng lại với họ hàng vì đống mỹ phẩm của mình bị đứa trẻ phá hỏng được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, vụ việc xảy ra tại Trung Quốc. Một bé con 5 tuổi khi sang nhà người khác chơi đã tự vào phòng rồi đến bàn trang điểm của cô gái phá hỏng mọi thứ. Thiệt hại của những món đồ mà đứa trẻ này phá lên tới khoảng 70 triệu đồng. Cô gái cho biết bản thân đã rất vất vả mới có đủ chi phí để mua toàn bộ đồ trang điểm này.
Hầu hết chúng đều bị phá hỏng rất nặng. (Ảnh: Sina)
Đồ của cô toàn những loại rất đắt tiền. (Ảnh: Sina)
Tuy nhiên, thay vì gửi lời xin lỗi, họ hàng lại bênh đứa trẻ 5 tuổi và cho rằng vì quá nhỏ nên em chưa biết gì. Thậm chí, người này còn trách ngược cô gái khi đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Sau khi tranh cãi một lúc, người họ hàng mới nói bằng giọng khó chịu: “Cùng lắm thì tôi sẽ bồi thường cho cô là được chứ gì”.
Cô gái chỉ biết bật khóc trong bất lực khi nhìn thấy đống đồ trang điểm bị phá hỏng. (Ảnh: Sina)
Cô thậm chí còn bị người lớn trách ngược vì 30 tuổi chưa chịu lấy chồng. (Ảnh: Sina)
Ngay lập tức, câu chuyện này gây ra làn sóng bức xúc trên mạng xã hội về cách dạy con. Mọi người cho rằng, bố mẹ của em bé đã chưa biết cách chỉ dạy để đứa trẻ hiểu được lỗi sai của mình. Việc bênh con bất chấp như vậy cực kỳ nguy hiểm vì có thể làm hư đứa trẻ.
Toàn cảnh đồ mỹ phẩm của cô bị phá khiến ai nhìn vào cũng xót xa. (Ảnh: Sina)
Người lớn còn bênh cho rằng đứa trẻ mới 5 tuổi thì chưa biết gì. (Ảnh: Sina)
“Cháu nó còn nhỏ biết gì đâu. Câu nói thể hiện sự bất lực trong việc dạy trẻ nhỏ của 1 số quý phụ huynh”.
“Lần đầu tiên tui bị bẻ gẫy 1 thỏi son mà tui thích nhất lại là quà từ bên Hàn mà nhận được câu nói sao không để gọn vào trẻ con nó biết gì đâu. Ôi cái cảm giác đấy là tui muốn gây chuyện cái người nói câu đấy chứ không phải là cái đứa bẻ gẫy thỏi son của tui”.
“Ủa rồi phá đồ ngta không xin lỗi không đền rồi mắc mớ gì lôi 30 tuổi không chịu lấy chồng ngộ dị, 30 tuổi chưa lấy chồng cũng kệ người ta nha” - ý kiến từ dân tình.
Nhìn cô khóc nức nở trước đống mỹ phẩm cũng đủ biết cô tiếc chúng tới nhường nào. (Ảnh: Sina)
Hiện câu chuyện vẫn đang là chủ đề được mọi người bàn luận xôn xao trên mạng xã hội. Bạn nghĩ sao về trường hợp này, hãy chia sẻ ngay nhé.
Theo Thể Thao & Văn Hóa