Con gái thực dụng hay thực tế khi muốn người yêu có nhà trước khi cưới để cả hai không phải chịu khổ? Gần đây, dân mạng lại được dịp tranh cãi về chủ đề này.
Cả người thực tế và người thực dụng đều hiểu rằng, trong xã hội xô bồ và hiện tại, "một túp lều tranh hai trái tim vàng" là không thể đủ. Tuy nhiên, những người thực tế thì cố gắng chung tay xây một ngôi nhà để bảo vệ "hai trái tim vàng" đó, còn người thực dụng thì tìm cách "bòn rút" quả tim vàng của người yêu...
Yêu một chàng trai chưa giàu dù có thể nhìn thấy quãng đường chông gai trong tương lai, đó là những cô gái thực tế, biết đặt niềm tin vào ý chí của người mình yêu. Một cô gái yêu thực dụng lại chỉ muốn nhòm ngó xem anh ta có bao nhiêu và cho mình bao nhiêu.
Nhưng đôi khi, tình yêu thực tế và thực dụng lại khó có thể phân biệt bởi chúng ta còn phải nhìn vào rất nhiều yếu tố xung quanh. Điển hình như câu chuyện mới đây của một cô gái trẻ có hoàn cảnh khá khó khăn, chia sẻ về việc muốn người yêu có nhà trước khi cưới để hai đứa đỡ khổ. Bài đăng ngay sau đó nhận về rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với nhiều tranh cãi không hồi kết.
Bài đăng của cô gái trẻ về việc muốn người yêu có nhà trước khi cưới. (Nguồn: NEU Confessions)
Cụ thể, cô gái này đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trong bài đăng bắt đầu bằng câu hỏi: “Mình muốn hỏi các bạn về việc muốn người yêu có nhà trước khi 2 đứa tính tới việc kết hôn liệu có quá đáng hay không?”. Sau đó, cô nàng đưa ra lý do mong muốn điều này ở bạn trai là vì hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình.
“Gia đình mình nghèo, cho tới khi mình ra trường đi làm thì đã đỡ hơn nhiều. Lương của mình khoảng 10 triệu và mình ở ngoại thành. Bố mình đã không đi làm từ hồi mình học cấp 3 rồi. Mẹ thì lúc có việc lúc không, có tháng 2 triệu có tháng 3 - 4 triệu không đều. Ngoài việc chi tiêu cho bản thân thì mình phải lo trả nợ, sửa nhà hoặc mua sắm các thứ trong nhà (một vài cái nhỏ nhỏ thôi), đưa tiền cho mẹ mỗi tháng hoặc đưa bố đi viện. Với số tiền lương kia thì mỗi tháng mình vẫn có thể tiết kiệm được vài triệu. Mình có em trai nhưng nó còn trẻ và mải chơi không lo được cho gia đình.”, cô gái viết.
Với hoàn cảnh như vậy, mẹ cô gái muốn con mình có thể lấy được người chồng có điều kiện, ít nhất phải có nhà để sau này gia đình đỡ khổ. Tuy nhiên, người yêu hiện tại của cô có hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn khi phải lo cho bố mẹ và các em ăn học.
Sợ sau này phải lo cho cả gia đình nhà chồng, cô nàng đã chủ động nói khéo về việc mẹ cô (thật ra bản thân cũng mong) muốn có nhà riêng, dù là cấp 4 cũng được. Người yêu của cô nghe vậy thì đồng ý và vẫn đang ra sức làm việc để có thể cưới được cô nàng.
Tuy nhiên, cô gái trẻ lại bày tỏ suy nghĩ về việc không biết bản thân có ích kỷ hay không ở cuối bài đăng. Cô cho biết, mình cảm thấy chùn bước và muốn hỏi kinh nghiệm của những ai có hoàn cảnh giống mình.
Liệu có quá đáng hay không khi đòi hỏi trong tình yêu? (Ảnh minh họa)
Bài đăng sau đó đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác của cư dân mạng. Tuy nhiên, khác với nhiều confession gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều, đa phần cư dân mạng đều chung một suy nghĩ về câu chuyện của cô gái này. Họ cho rằng cô gái quá thực dụng khi muốn người yêu tự kiếm tiền để có nhà cửa, trong khi bản thân lại không muốn cố gắng cùng.
Tài khoản Huong Mai thẳng thắn: “Không làm mà muốn ăn sẵn thì chả bao giờ bền lâu đc đâu bạn. Bạn lo cho bố mẹ bạn, bạn nam kia ko thế à? Ngay từ đầu đã thấy sự ích kỉ của bạn ở đây rồi. Nếu mà thật lòng thì cả 2 người cùng cố gắng, cùng lo cho bố mẹ và anh em hai bên. Nhưng với các em chỉ giới hạn ở mức lo cho nó học xong thôi còn tương lai sau này của nó phải tự nó lo chứ. Bạn đã lăn tăn thế thì thôi chia tay nhanh cho bạn nam kia đỡ khổ cũng đc!”.
“Việc mưu cầu của chị là chính đáng, vì có nhà rồi thì đỡ khổ hơn một xíu, nhưng mà với tình hình của cả hai người hiện tại thì lại hơi quá sức. Chỉ có hai phương án, một là chị và người yêu đều cố làm thêm việc thêm thu nhập sẽ nhanh chóng có nhà hơn là một mình anh người yêu gánh vác, hai là chị tìm hẳn một anh nào già già giàu giàu đấy có sẵn nhà luôn khỏi nghĩ nhiều mệt óc, mệt người nhưng chưa chắc người đó yêu chị thật lòng.”, tài khoản Mỷ Tỷ bày tỏ quan điểm.
Tài khoản Phuong Anh Dương thì khẳng định chủ bài đăng quá thực dụng bằng những lời lẽ đanh thép: “Ai cũng như chị thì người ta chả bảo con gái thực dụng là gì? Yêu nhau, muốn kết hôn thì cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình, còn nếu không, sau khi li dị thì chị chỉ có cái xác không thôi. Cùng nhau mua nhà thì 2 người đứng tên chung, chia tay thì mình còn có phần trong đó”.
Có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt", tuy nhiên người thực tế sẽ lựa chọn sự hy sinh xứng đáng với mình, trong khi kẻ thực dụng thì không cho phép bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến sự bình yên hay lợi ích cá nhân của mình./.