Cô gái xinh đẹp tập hợp nhà hảo tâm giúp những hoàn cảnh khó khăn: Trang cá nhân ngập tràn việc tử tế

Không phải người quen biết nhưng với tấm lòng nhân hậu của mình, cô “hot girl” Sài Thành vẫn quyết tâm giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà cô gặp.

Khi biết hoàn cảnh gia đình anh Phan Văn Tâm (38 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), người bắt rắn không may gặp nạn, cô gái xinh đẹp Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã lên mạng quyên góp được 181 triệu đồng giúp đỡ gia đình anh. 2 ngày liên tiếp, ngày nào cô gài này cũng có mặt ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) hàng tiếng đồng hồ để cùng chị Bùi Thị Ngọc Tuổi - vợ anh Tâm lo thủ tục cho anh và đưa chị đi chuyển tiền vào thẻ ngân hàng, "lập sổ tiết kiệm để vợ chồng anh sau này có số vốn làm ăn" vì chị Tuổi không biết chữ.


Nguyễn Đỗ Trúc Phương và vợ anh Tâm.

Phương cho biết, cô đang bàn với chị Tuổi là khi nào anh Tâm hồi phục thì lấy tiền mua thêm chiếc xe máy vì xe ở nhà anh chị cũ lắm rồi, mua thêm cả cặp bò để làm vốn. Rưng rưng nhận số tiền hỗ trợ từ Phương, chị Tuổi bày tỏ được nhiều người giúp đỡ khiến chị thấy ấm lòng, thấy tình người ấm áp.


Vợ chồng anh Phan Văn Tâm xem Phương như chỗ dựa duy nhất của mình.

Trước khi giúp đỡ gia đình anh Tâm - chị Tuổi, cô gái xinh đẹp Trúc Phương đã từng đăng thông tin chia sẻ và kêu gọi hỗ trợ cho chú Hải xe ôm - người luôn bị khách hàng chê bai xe quá cũ, phải đi xin cơm từng bữa.


Trước khi được Phương giúp đỡ, chú Hải hầu như ngày nào cũng phải ăn bánh mì tình thương.

Phương kể, ban đầu chỉ tính quyên góp chừng hơn 10 - 15 triệu mua xe cũ còn tốt, nhưng sau đó số tiền đã lên tới hơn 40 triệu đồng. Phương đã đưa chú Hải xe ôm đi mua chiếc xe máy mới, điện thoại mới và nhiều quần áo, dép, đồ dùng sinh hoạt.


Chú Hải cùng chiếc điện thoại, xe máy mới do chị Phương giúp đỡ.

Đây không phải là lần đầu tiên Phương giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Khi xem trên dòng thời gian của cô, có thể thấy cô thường xuyên chia sẻ những bài viết có thông tin về những người khó khăn để những người tốt bụng xung quanh cùng cô chung tay giúp đỡ họ.


Những bài viết kêu gọi những nhà hảo tâm của chị Phương chia sẻ trên MXH.

Bất ngờ hơn khi mẹ của Phương chia sẻ: “Ngày còn nhỏ, Phương đã có tính thương người. Lúc 6 - 7 tuổi, thấy có ông lão nằm co ro trong tiết trời lạnh trước nhà, Phương đã vào nhà lấy áo của mẹ để đắp cho ông cụ”. Phương cũng chia sẻ, ngày nhỏ cô có quen một ông lão bán vé số rất khổ. Cô dặn ông, cứ đến khoảng 8h tôi hãy đến nhà cô, cô sẽ lấy cơm cho ông ấy ăn.

Phương năm nay 26 tuổi, từng là du học sinh Úc, mới về Việt Nam được 1 năm. Công việc hiện tại của cô ở Việt Nam là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp và còn là quản lý của một khách sạn tại TP HCM.


Dung nhan của Phương không thua kém một hot girl nào ở Sài Gòn.


Phương hiện đang làm người mẫu ảnh kiêm quản lý khách sạn.