MB88
VT88

Con gái vỡ òa báo tin tìm thấy mẹ mất tích khi đạp xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội

Nhờ sự lan tỏa của cơ quan truyền thông, mạng xã hội, người mẹ U70 đạp xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội tìm con rồi mất tích đã có cuộc đoàn tụ đầy bất ngờ với người thân.

Đoàn tụ

Từ quê nhà ở tỉnh Thanh Hóa, chị Lê Thị Thùy (SN 1996) hạnh phúc báo tin cho PV VietNamNet đã tìm được người mẹ thất lạc suốt 2 tháng qua.

Hai tháng trước, vốn có bệnh về thần kinh, tâm lý không ổn định, mẹ chị Thùy, bà Lê Thị Liễu (SN 1960, trú tại thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đạp xe từ quê lên Hà Nội tìm con gái.

Tuy nhiên khi đến Hà Nội, bà bất ngờ bị lạc.

Con gái vỡ òa báo tin tìm thấy mẹ mất tích khi đạp xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội - 1
Hình ảnh bà Liễu đạp xe trên đường phố Hà Nội và được người dân phát hiện, ghi hình gửi cho chị Thùy. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phát hiện mẹ mất tích, chị Thùy nỗ lực tìm kiếm, nhờ cơ quan công an ở Hà Nội, Thanh Hóa hỗ trợ tìm bà Liễu.

Chị cũng đăng tải thông tin mẹ mất tích lên các hội, nhóm trên mạng xã hội và tha thiết mong cộng đồng mạng hỗ trợ mình trong việc tìm kiếm mẹ. 

Ngày 26/5, một người dân thấy bà Liễu đạp xe trên tuyến đường thuộc khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. 

Người này gửi video, ảnh chụp cho chị Thùy. Đáng tiếc, bà Liễu đạp xe rất nhanh và đi vào khu vực tối vắng nên họ không kịp giữ chân.

Chị Thùy chia sẻ: “Trong lúc mất phương hướng, tôi được PV báo VietNamNet liên hệ, lấy thông tin về việc tìm mẹ mất tích. Sau đó, báo lan tỏa thông tin hỗ trợ tôi tìm mẹ.

Bài viết trên báo được nhiều trang dẫn nguồn. Sau khi bài báo xuất bản không lâu, tôi được ông Trần Minh Duyên (thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) liên hệ.

Qua điện thoại, ông Duyên cho biết hôm 24/6 ông gặp người phụ nữ có ngoại hình giống như trong bài báo miêu tả, thông tin xuất hiện ở địa phương.

Bà ngồi ở chợ Bựu (xã Liên Bão) xin tiền, xin ăn. Sau đó, bà tiếp tục đi sâu vào một ngõ nhỏ tìm người sửa chiếc xe đạp bị hỏng".

Nhận thông tin, chị Thùy lập tức đón xe đến Bắc Ninh tìm mẹ. Tại đây, chị nhờ lực lượng chức năng các cấp hỗ trợ việc tìm tung tích của bà Liễu.

Lực lượng chức năng trích xuất camera an ninh, thông tin, hình ảnh của bà Liễu trên các hội nhóm để huy động người dân cùng tìm kiếm.

Qua camera an ninh, chị Thùy xác nhận người phụ nữ đạp xe đạp trên đường đúng là mẹ của mình. Tuy nhiên, chị phát hiện ngày 28/6, bà Liễu đã di chuyển đến nơi khác.

Sau đó, chị Thùy nhận được nhiều thông tin, hình ảnh của người dân gửi về cho biết bà Liễu đang có mặt tại chợ Đông Du huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Chị nhanh chóng có mặt tại đây để tìm kiếm. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng địa phương, khoảng 21h30 cùng ngày, chị Thùy gặp mẹ đang đạp xe trên đường khu vực chợ Đông Du.

Hình ảnh bà Liễu được người dân phát hiện tại chợ Đông Du huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hình ảnh bà Liễu được người dân phát hiện tại chợ Đông Du huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sẽ điều trị cho mẹ ở Hà Nội

Chị Thùy tâm sự: “Lúc gặp mẹ, tôi thấy bà rất khác so với hình ảnh lúc bà đang đạp xe ở Hà Nội mà người dân cung cấp cho tôi. Sau nhiều ngày đi lạc, mẹ trông mệt mỏi, tiều tụy hẳn.

Gặp tôi, mẹ vui lắm. Có lẽ bà đang trong trạng thái hoang mang, lo lắng cực độ khi đi lạc suốt thời gian dài. Tôi hỏi thì mẹ cho biết mình đi lạc và không biết phải làm sao để trở về nhà”.

Tìm thấy mẹ sau 2 tháng thất lạc, chị Thùy hạnh phúc như vừa tái sinh. Chị đưa mẹ về Hà Nội để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho bà.

Hình ảnh bà Liễu sau khi đoàn tụ cùng con gái và được chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hình ảnh bà Liễu sau khi đoàn tụ cùng con gái và được chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy vậy, bà Liễu nhất quyết đòi trở về quê nhà ở Thanh Hóa. Sau một ngày đoàn tụ, chăm sóc mẹ, chị Thùy đành cùng gia đình đưa bà Liễu về quê như mong muốn của bà.

Bà Liễu kể mình đã đạp xe đi lang thang qua nhiều tỉnh suốt gần 2 tháng qua. Trước đây, bà thường đạp xe từ quê lên chợ Chào (xã Thanh Sơn, huyện Nghi Sơn, Thanh Hóa). Tuy nhiên cách đây 2 tháng, bà quyết định đạp xe hơn 200km từ quê nhà lên Hà Nội tìm con. Tại Hà Nội, bà bị lạc đường và lang thang đến tỉnh Hải Dương.

Từ Hải Dương, bà vừa đi vừa xin ăn, xin tiền sửa xe rồi đạp ngược lên tỉnh Bắc Ninh cho đến khi có người bắt gặp, thông tin cho chị Thùy.

Sau khi trở về quê nhà, chị Thùy cùng mẹ đến bệnh viện địa phương thăm khám. Tiếp đó, chị đưa mẹ ra bệnh viện tỉnh, làm giấy tờ thủ tục chuyển bà lên bệnh viện tại Hà Nội điều trị bệnh.

“Được đoàn tụ với mẹ, tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến báo VietNamNet, lực lượng chức năng các địa phương, cộng đồng mạng, người dân đã nhiệt tình, hỗ trợ tôi tìm mẹ.

Sự giúp đỡ kịp thời, tận tâm của các cơ quan và mọi người là nguồn động viên lớn lao đối với tôi và gia đình trong lúc khó khăn”, chị Thùy chia sẻ.