Con trai rủ mẹ cùng đi du lịch, bố lập tức lén đưa cho vợ 35 triệu tiền mặt và dặn giấu đi: “Tới nơi bà sẽ hiểu”

Khi âm thầm làm theo lời dặn của chồng, bà mới hiểu ra ẩn ý thực sự đằng sau khoản tiền này.

Câu chuyện về một người phụ nữ 58 tuổi, được con trai đưa đi du lịch nhưng vẫn mang theo một khoản tiền mặt lớn theo lời dặn của chồng, đã phản ánh nhiều khía cạnh trong mối quan hệ gia đình hiện đại.

Bà Điền Tú Lan (58 tuổi, Trung Quốc) thường cùng chồng đi dạo chơi quanh thành phố vào mỗi dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, năm nay, con trai bất ngờ đề nghị đưa cả gia đình đi du lịch tại một thành phố cổ. Lời mời đến bất ngờ khi bà đang tưới cây trên ban công. Cuộc gọi của con trai không chỉ mang theo tin vui mà còn có tiếng bi bô của cháu gái, khiến bà bồi hồi nhớ lại lần gần nhất cả gia đình cùng đi chơi – khi cháu gái mới tròn một tháng tuổi. Vì thế, bà lập tức nhận lời, trong khi chồng bà bận công việc nên không sắp xếp đi cùng được.

Trước ngày khởi hành, chồng bà Điền Tú Lan lấy ra một phong bì đựng 10.000 NDT tiền mặt (tương đương gần 35 triệu VNĐ) và đưa cho vợ. Khi bà tỏ ý ngạc nhiên và cho rằng mang tiền mặt là không cần thiết, ông vẫn kiên quyết nhét phong bì vào túi du lịch của bà, kèm theo hai gói dưa muối. Trước khi rời nhà đi làm, ông chỉ dặn dò ngắn gọn: "Đừng có giận dỗi gì con cái, đi chơi vui vẻ nhé bà.”

Hành trình ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Con trai lái xe, con dâu chăm sóc cháu nhỏ, cả gia đình cùng tận hưởng khung cảnh yên bình của thành phố cổ. Khi đến nơi, họ nhận phòng tại một homestay trong một con ngõ nhỏ lát đá xanh. Bữa tối được lên kế hoạch tại một nhà hàng nổi tiếng, nhưng bà Điền đề nghị ăn tạm thứ gì đó đơn giản hơn. Dù vậy, cháu gái tỏ ra hào hứng với kế hoạch ban đầu, khiến bà không nỡ từ chối.

Ngày thứ hai, khi dạo quanh khu phố cổ, bà bị thu hút bởi một chiếc váy dài màu trắng ngà trong một cửa hàng trang phục cổ trang. Khi nghe con trai nhắc giá hơn 1.000 NDT, bà vẫn quyết định mua ngay vì thời trẻ khi làm việc trong nhà máy dệt, bà đã luôn phải nhường những tấm vải đẹp nhất cho người khác. Tuy nhiên, sau khi rời cửa hàng, không khí trong gia đình trở nên trầm lắng. Dù con dâu vẫn nhỏ giọng phàn nàn rằng, mua váy trên mạng sẽ có giá rẻ hơn nhiều, bà chỉ giữ im lặng.

Con trai rủ mẹ cùng đi du lịch, bố lập tức lén đưa cho vợ 35 triệu tiền mặt và dặn giấu đi: “Tới nơi bà sẽ hiểu”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối, khi trở lại khách sạn, bà Điền đưa 1.000 NDT tiền mặt cho con dâu nhưng cô vội vã đẩy lại, khẳng định rằng cả hai vợ chồng không có ý trách móc mẹ. Dù vậy, bà vẫn cảm nhận được sự khác biệt trong suy nghĩ giữa các thế hệ.

Ngày thứ ba, cả gia đình đến một ngôi chùa. Khi thấy một bức tượng Phật bằng ngọc, bà định mua để cầu bình an cho gia đình. Một lần nữa, con trai bà nhanh chóng can ngăn vì cho rằng đây chỉ là đồ thủ công mỹ nghệ bình thường. Giọng nói quá lớn của anh khiến những người xung quanh chú ý. Bà vẫn kiên quyết rút tiền, trong khi con dâu thở dài phía sau.

Những ngày sau đó, bà dành thời gian riêng để khám phá thành phố. Bà mua một đôi vòng bạc, một vài món đồ về làm quà cho chồng, ghé thăm các cửa hàng địa phương mà bà hứng thú, tận hưởng cảm giác tự do khi ngồi ven đường ngắm cảnh. Chiều hôm đó, khi trú mưa dưới mái hiên và thưởng thức một cây kem, bà chợt nhận ra chuyến đi này mang đến cho bà nhiều hơn cả niềm vui du lịch.

Trước khi trở về, con dâu giúp bà sắp xếp hành lý và khen chiếc sườn xám bà mới mua. Bà chỉ mỉm cười, cất phong bì tiền mặt vào túi. Trên đường cao tốc, cháu gái hào hứng đề nghị cả nhà cùng quay lại đây lần nữa, khiến bà không khỏi xúc động khi nhớ đến lời dặn của chồng.

Về đến nhà đã tối, chồng bà vẫn đang làm việc. Khi thấy bà đặt số tiền còn lại lên bàn, ông chỉ đếm qua rồi nhận xét ngắn gọn: "Hết hơn 6.000 NDT thôi à? Bà vui chứ?"

Khi bà gật đầu, ông đáp lại bằng một câu đơn giản: "Tốt", rồi tiếp tục công việc của mình. Trong ánh đèn bàn, khuôn mặt ông ánh lên vẻ điềm tĩnh. Bà cũng mỉm cười và xếp những món quà tặng chồng lên chiếc bàn nhỏ gần đó.

Con trai rủ mẹ cùng đi du lịch, bố lập tức lén đưa cho vợ 35 triệu tiền mặt và dặn giấu đi: “Tới nơi bà sẽ hiểu”- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyến đi, bà thường chia sẻ với bạn bè rằng, khi đi du lịch cùng con cái, tốt nhất nên mang theo chút tiền riêng. "Thích gì thì tự mua, tách bạch tài chính mới là điều tốt nhất" – bà nói. Bạn bè cười và khen bà khôn ngoan, nhưng chỉ bà mới hiểu rõ cảm xúc thực sự của mình. Bởi lẽ, trong ngôi chùa ngày hôm đó, khi con trai miễn cưỡng rút thẻ ngân hàng, hình ảnh giọt mồ hôi trên thái dương anh khiến bà liên tưởng đến ánh mắt của bản thân ba mươi năm trước, vào ngày lần đầu tiên bà nhận lương.

Bà nhận ra, các con hoàn toàn không có ý xấu, đó chỉ là sự khác biệt đơn thuần trong suy nghĩ giữa các thế hệ, phản ảnh nỗi lo tài chính của con cái trong xã hội hiện đại. Khi cha mẹ lớn tuổi đã ổn định sinh kế, có thể chi tiêu thoải mái, con cái lại mang trên vai gánh nặng từ công việc, gia đình và tương lai của con nhỏ.

Do đó, sự thấu hiểu lẫn nhau trong gia đình là điều vô cùng quan trọng. Thay vì cảm thấy tổn thương vì sự ngăn cản của con cái, các bậc cha mẹ có thể nhìn nhận đây là sự quan tâm từ một góc độ khác: con cái lo lắng về chi tiêu không phải vì keo kiệt, mà vì họ muốn cân bằng tài chính cho cả gia đình. Ngược lại, con cái cũng có thể hiểu rằng đôi khi, cha mẹ mong muốn tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi từ những món đồ mình thích mà không cần suy nghĩ quá nhiều, vì thực tế, họ đã vất vả cả cuộc đời trước đó.

Điều quan trọng nhất là sự giao tiếp và thấu hiểu. Khi cả hai thế hệ cùng ngồi xuống chia sẻ quan điểm, những khúc mắc về tiền bạc sẽ không còn là rào cản, mà trở thành cơ hội để gia đình thêm gắn kết.

 (*Nguồn: Sohu)